Thắng đẹp HAGL, Viettel FC hâm nóng cuộc đua vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 18-10, Viettel FC có chiến thắng 2-0 trước HAGL trên sân Hàng Đẫy nhờ 2 tuyệt phẩm của Hoàng Đức và Văn Hào, để hâm nóng cuộc vô địch V-League 2022.

Trước một đội khách HAGL thiếu hụt lực lượng và có phong độ không tốt, các cầu thủ Viettel đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Hoàng Đức chơi ấn tượng và ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Viettel)

Hoàng Đức chơi ấn tượng và ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Viettel)

Cách biệt có thể đã nhiều hơn 2-0 nếu đội chủ nhà tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình, tuy nhiên tỉ số đó cũng đủ làm hài lòng các CĐV đội bóng áo lính, nhất là khi nó được làm nên bởi 2 tuyệt phẩm bàn thắng.

Đầu tiên, ở phút 26, Hoàng Đức có pha bắt vô lê tuyệt đẹp giúp Viettel vươn lên dẫn 1-0. Đây là bàn thắng không thể ý nghĩa hơn khi trước trận, tiền vệ này vừa nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 cũng như chủ nhân bàn thắng đẹp nhất tháng 9 tại V-League 2022.

Dương Văn Hào nâng cách biệt lên 2-0 nhờ một siêu phẩm sút xa

Dương Văn Hào nâng cách biệt lên 2-0 nhờ một siêu phẩm sút xa

Đến phút 64, tiền vệ Dương Văn Hào đi bóng và dứt điểm tuyệt đẹp về góc xa nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Siêu phẩm này khiến nhiều CĐV Viettel liên tưởng đến phong cách ghi bàn của ngôi sao Chelsea, Raheem Sterling.

Về phần mình, HAGL không phải không có cơ hội ở trận này, tuy nhiên Văn Toàn các đồng đội đều không thành công sau những pha dứt điểm quá hiền hoặc thiếu may mắn.

Viettel FC hạ đẹp HAGL

Viettel FC hạ đẹp HAGL

Trận thua này khiến HAGL kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 8, trong đó có đến 5 thất bại. Đội bóng phố Núi lúc này đang nghĩ đến mục tiêu khả thi nhất là trụ hạng, khi chỉ đang hơn vị trí xuống hạng 5 điểm.

Viettel trở lại đường đua vô địch (Ảnh: Viettel)

Viettel trở lại đường đua vô địch (Ảnh: Viettel)

Trong khi đó, Viettel đã leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 33 điểm, bằng Bình Định nhưng hơn về hiệu số. Thầy trò HLV Bae Ji-won hiện kém Hà Nội FC 4 điểm và sẵn sàng cho một cuộc lật đổ dù thi đấu nhiều hơn 2 trận.