Tháng 8 đẫm máu tại Chicago

ANTD.VN - Một người đàn ông 24 tuổi thiệt mạng và một nam giới 23 tuổi bị trúng đạn trong vụ nổ súng tại khu vực West Lawn vào đêm 31-8. Sự việc mới nhất này đã khiến tháng 8 năm nay trở thành tháng đẫm máu nhất tại thành phố Chicago (Mỹ) trong vòng 20 năm qua.

Tháng 8 đẫm máu tại Chicago ảnh 1Cảnh sát điều tra hiện trường một vụ nổ súng ở Chicago      

Liên tiếp xảy ra bạo lực súng đạn

Theo thống kê của Cảnh sát Chicago, chỉ riêng tháng 8-2016, tại thành phố này đã xảy ra khoảng 90 vụ giết người, tổng cộng 472 người bị bắn trong 384 vụ tấn công riêng rẽ. Số vụ giết người trong một tháng nhiều như vậy tương đương kỷ lục đã được thiết lập hồi từ tháng 8-1996. 

Đầu tuần này, 3 người đã thiệt mạng và ít nhất 11 người khác bị thương trong các vụ nổ súng xảy ra hôm 28-8 tại khu vực phía Nam và phía Tây thành phố. Trong đó có vụ xảy ra lúc 22h11 tại khu vực West Side Austin. Theo cảnh sát, Elijah Sims, 16 tuổi và một nam thiếu niên 15 tuổi đang đứng thì đột nhiên bị bắn. Cả hai được đưa vào bệnh viện Stroger. Sims, sống ở West Harrison, bị bắn vào đầu và được thông báo tử vong tại bệnh viện lúc 7h30 sáng hôm sau. Còn nam thiếu niên 15 tuổi bị bắn vào lưng, tình hình sức khỏe hiện đã ổn định. 

Khoảng 17h15 cùng ngày hôm đó, tại khu vực North Lawndale, anh Raheem Gray, 34 tuổi cũng bị một đối tượng nam giới bắn nhiều phát vào người, rồi bỏ chạy về phía Central Park. Gray được đưa tới bệnh viện Mount Sinai nhưng không qua khỏi và được thông báo tử vong lúc 17h47. Trưa cùng ngày, một phụ nữ bị bắn chết do mâu thuẫn gia đình ở khu Roseland. Cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo xảy ra vụ nổ súng trong một ngôi nhà. Khi tới nơi, họ phát hiện chị Otha M. Mooney, 35 tuổi bị bắn vào đầu và tử vong tại hiện trường lúc 12h55. Sau khi gây án mạng, nghi phạm Terrance Meredith, 43 tuổi đã bị bắt với cáo buộc tội danh giết người cấp độ 1. 

Cảnh sát cho biết, vụ nổ súng mới nhất nhưng không gây chết người xảy ra lúc 23h56 ngày 28-8 tại khu East Garfield Park ở phía Tây Chicago, làm một nam giới 23 tuổi bị thương. Khi đó, nạn nhân đang đi bộ thì một kẻ lạ mặt xuất hiện, nổ súng rồi bỏ chạy. Người này bị bắn vào tay và chân nhưng sức khỏe đã ổn định. Trước đó vài giờ, tại khu vực Washington Park, một người đàn ông 32 tuổi cũng bị bắn vào tay, còn nạn nhân thứ hai là một nam giới 28 tuổi bị trọng thương do trúng đạn ở vùng bụng. 

Nhiều hơn New York và Los Angeles cộng lại

Các vụ bạo lực súng đạn xảy ra liên tiếp đã trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với chính quyền và người dân Chicago. Lý giải về tình trạng trên, sĩ quan cảnh sát Chicago, Eddie Johnson cho biết, các vụ việc do một nhóm nhỏ tội phạm trong thành phố gây ra. 

 Tính từ đầu năm đến nay, đã có 472 vụ giết người ở Chicago, tăng 47% so với 322 vụ một năm trước đó, nhiều hơn thành phố New York và Los Angeles cộng lại. “Chúng tôi cũng thu giữ được lượng súng nhiều hơn New York và Los Angeles cộng lại, điều đó phản ánh việc sử dụng  súng trên các đường phố của Chicago đang gia tăng”, ông Johnson nói. Sở cảnh sát Chicago đang dùng một thuật toán trong cuộc chiến chống bạo lực súng đạn, giúp chỉ ra người có khả năng liên quan đến một vụ xả súng, bao gồm cả nạn nhân lẫn kẻ tấn công.

Theo đó, chương trình máy tính sẽ phân tích các dữ liệu khác nhau như hồ sơ tội phạm, liên hệ băng đảng, số lượng các vụ bắt giữ gần đây của cảnh sát, để tạo ra một cơ sở dữ liệu gọi là “danh sách đối tượng chiến lược”. Danh sách này sẽ hỗ trợ cảnh sát chống lại các vụ xả súng đẫm máu từ các vụ trả thù của các băng đảng tội phạm.

Sở Cảnh sát Chicago đã bị chỉ trích từ hồi tháng 11 năm ngoái sau khi nhà chức trách công bố đoạn video quay cảnh một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da màu. Các công tố viên Chicago cho biết, sĩ quan cảnh sát Jason Van Dyke đã bắn 16 phát đạn vào Laquan McDonald, 16 tuổi khi nạn nhân đi cách xa vị trí của Van Dyke và đồng đội. Van Dyke sau đó bị truy tố tội giết người cấp độ một. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua một sĩ quan cảnh sát Chicago bị truy tố vì tội giết người khi đang thi hành công vụ.