“Thần y” xứ đảo Zanzibar

ANTĐ - “Con người sẽ đẩy lùi được bệnh tật nếu chú ý đến hai điều: Chế độ sinh hoạt lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý, trong đó, quan trọng hơn là dinh dưỡng phù hợp”- nguyên tắc sống của thần y xứ đảo Zanzibar đã cứu chữa cho rất nhiều người. Với nguyên tắc này, cha của ông đã sống khỏe  mạnh đến năm 122 tuổi và bản thân ông, giờ đã 63 tuổi nhưng chưa từng bị ốm lần nào.
“Thần y” xứ đảo Zanzibar ảnh 1
Có ngày “thần y” Madava khám cho hơn 80 lượt bệnh nhân


Đau mặt, chữa bụng

Nhiều năm qua, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã tới đảo Zanzibar xinh đẹp trên Ấn Độ Dương không chỉ để đi du lịch. Ở đây, có một người - ông Madava được xem là “thần y” đã giúp họ cải thiện sức khỏe sau nhiều phương pháp chữa trị không hiệu quả. 

Các bác sĩ không thể đưa ra chẩn đoán chứng đau đến tê liệt một bên má của một bệnh nhân. Do vậy, cô đã tìm tới cơ sở của Madava. Ông bắt đầu khám bệnh bằng những câu hỏi về đường ruột. “Ngày hôm qua cô vào toilet mấy lần” - “Không lần nào”. “Còn ngày hôm kia” - “Cũng không. Lần cuối cùng là cách đây 3 ngày. Nhưng tôi đến đây để khám má”. “Cô ăn mấy bữa mỗi ngày”- “3 bữa”.

Madava lấy một tờ giấy và bắt đầu tính toán. “Hai ngày ăn ba bữa cộng thành 6 bữa. Thêm bữa sáng hôm nay là 7. Trung bình mỗi bữa ăn 600 gram thực phẩm”. Ông nhìn xuống tờ giấy rồi nhìn vào mắt người phụ nữ. “Có lẽ hơn 3 kg thực phẩm trong cơ thể cô cần phải thải ra ngoài. Và không có gì ngạc nhiên khi có chỗ nào trên cơ thể bị đau, cho dù đó là ở má hay bất kỳ chỗ nào khác”. Người phụ nữ cười ngượng ngùng.

Madava là một trong những thầy thuốc được kính trọng nhất ở Zanzibar, quần đảo trên Ấn Độ Dương ở ngoài khơi Đông Phi. Ông là thế hệ thứ 5 của dòng thuốc nam Madava - được tạo thành từ những cây cỏ mọc tự nhiên trên đảo Zanzibar. Thời gian gần đây, không chỉ có người dân ở trên đảo tìm đến ông để chữa bệnh, mà nhiều người từ đất liền, thậm chí từ Canada , Đức, Oman  hay Nam Phi cũng tìm tới. 

Thuốc từ thiên nhiên

Cơ sở của Madava nằm trong ngôi nhà một tầng ở phía bắc thành phố Zanzibar, Tanzania. Nó được bao quanh bởi một bức tường trắng và hàng rào cây đu đủ. Một buổi sáng chủ  nhật, thời tiết nóng bức 35 độ C trong phòng khám chật chội. Người phụ nữ trẻ bị đau ở má ngồi quạt bằng tay. Madava gọi người trợ lý mang đến chai nhựa đựng thứ nước hơi nhớt, có màu nâu sẫm. Madava giải thích thành phần của nó: gồm hạt cây carob trồng trên đất, gừng, quế, bạc hà, tất cả nghiền thành bột và trộn với mật ong để làm thuốc nhuận tràng. “Khi mọi thứ trở lại bình thường với chế độ ăn uống hợp lý, chỗ đau ở má của cô sẽ hết” -  ông nói. 

 Madava đã xoa bóp cho một cậu bé 3 tuổi với hệ thống miễn dịch bị suy yếu trong suốt 7 ngày liên tiếp. Ông cũng đang điều trị cho một thanh niên bị rối loạn chức năng cương dương bằng một chai “viagra tự nhiên”. Trong phòng chờ có một phụ nữ lớn tuổi đang hồi phục sau một cơn đột quỵ. Có những ngày, ông chữa trị cho hơn 80 bệnh nhân. 

Đối với những người này, Madava vừa là một bác sĩ, là nhà vật lý trị liệu vừa là chuyên gia tư vấn và ở vai trò nào, ông cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Một trong những bệnh nhân đang được điều trị ở đây là Suleiman. Khi người đàn ông tới từ Oman này được đưa tới Zanzibar hai tháng trước đây, ông ta bị mắc chứng động kinh nặng khiến bị co giật 6, 7 lần mỗi ngày và thường xuyên bị ngất xỉu. Trước đây, người đàn ông 50 tuổi này phải có người khác đút cho ăn, luôn phải gắng gượng để nâng đầu lên và không thể tự đi được nếu không có người khác giúp. Suleiman cao 1,8m nhưng chỉ nặng có 32 kg. 

Giờ đây, sau khi được Madava điều trị, ông Suleiman đã tự đi lại qua các căn phòng, chào hỏi các bệnh nhân với cái bắt tay và mỉm cười. Ông ăn trưa cùng với Madava, với cháo ngô và cá. Tất cả mọi việc ông đều tự làm, không cần ai giúp đỡ. Suleiman nói rằng, chính cách chữa trị bằng xoa bóp dược liệu của 

Madava đã cứu sống ông. 

Nguyên tắc sống

Khi cư dân ở Zanzibar cảm thấy không khỏe, họ tới gặp Madava. Nhiều bệnh nhân nước ngoài sau nhiều năm chữa trị hết bác sĩ chuyên khoa này đến bác sĩ chuyên khoa khác, nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển, họ tìm tới ông. “Họ có thể tự cứu mình mà không phải mất nhiều chi phí đi lại tốn kém, nếu chỉ cần chăm sóc bản thân mình trước đây” - ông Madava nói và cho biết, con người sẽ đẩy lùi được bệnh tật nếu chú ý đến hai điều: Chế độ sinh hoạt lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý. Trong đó, quan trọng hơn là dinh dưỡng hợp lý. Nhiều năm qua, Madava đã đi du lịch tới nhiều nơi như New York, Rotterdam, Berlin để nói chuyện về phương pháp y học dinh dưỡng. Madava lấy ra tờ giấy và vẽ một hình tròn. Sau đó, ông vạch 3 đường kẻ tạo thành 6 phần gồm: không khí, nước, hoa quả, rau, gạo/chuối, cá/thịt. Ông nói rằng đó là tất cả nhu cầu của cơ thể và mỗi thứ không cần quá nhiều. Với nguyên tắc này, cha ông đã sống khỏe  mạnh đến năm 122 tuổi và bản thân ông, giờ đã 63 tuổi nhưng chưa từng bị ốm lần nào.