Thảm kịch trong ngôi biệt thự 10 triệu USD

ANTĐ - Cách đây 14 năm, John và Ann Bender cùng nhau rời Mỹ đến Costa Rica với ước mơ được sống một cuộc sống bình dị, gần gũi thiên nhiên. Nhưng họ không ngờ lại trở thành “tù nhân” trong chính ngôi nhà của mình.

Thảm kịch trong ngôi biệt thự 10 triệu USD ảnh 1Vợ chồng Ann Patton trong ngôi nhà của họ ở Costa Rica

Biến biệt thự thành pháo đài

John Bender học rất giỏi ở giai đoạn phổ thông, sau đó, anh thi đỗ vào trường Đại học Pennsylvania (Mỹ). Không chỉ học giỏi, John còn có khả năng kiếm tiền rất tốt. Nhờ vậy, chỉ trong vài năm, John đã trở thành một trong những nhà giao dịch hàng đầu ở sàn giao dịch chứng khoán Philadelphia. Đến năm 25 tuổi, John đã có trong tay số tài sản lên tới 80 triệu USD và khoảng 30 tuổi thì lãnh đạo một quỹ đầu tư nửa tỷ USD. Khi tiền tiêu đã rủng rỉnh, John mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. 

John Bender và cô gái trẻ xinh đẹp gốc Brazil, Ann Patton, gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1998 tại bang Virginia (Mỹ) thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Ngay từ lần gặp nhau ấy, họ đã như thuộc về nhau. Chỉ sau 2 tuần hẹn hò, John đã ngỏ lời cầu hôn và họ cưới nhau 1 năm sau đó. Do đều là những người yêu động vật và thiên nhiên, nên đến năm 2000, hai người quyết định tới Costa Rica, xây dựng căn biệt thự rộng rãi và sang trọng trên mảnh đất trị giá 10 triệu USD ở giữa rừng nhiệt đới gần thị trấn Baru, Perez Zeledon, miền Nam Costa Rica. Tòa nhà này cao 4 tầng, có cầu thang máy, bãi đỗ trực thăng…

Tuy nhiên, mọi thứ không như họ mơ ước. Sau khi liên tục xảy ra các vụ đột nhập, vợ chồng họ mua súng, thuê bảo vệ và biến ngôi nhà thành một pháo đài thực sự. Nhưng điều đó không giúp họ thoát khỏi cảm giác lo sợ và ngày càng rơi vào trạng thái trầm cảm, sống như “tù nhân” trong chính ngôi nhà của mình. Ann cho biết, mặc dù chồng bà đã gặp bác sĩ tâm lý, nhưng ông John lại không chịu uống thuốc chống suy nhược cơ thể.   

Hiện trường bị dàn dựng

Ngày 7-1-2010, khi đó đã gần nửa đêm, bà Ann tắt đèn đi ngủ. Thiếp đi một lúc, bà giật mình tỉnh giấc, phát hiện chồng đang chĩa khẩu súng lục Ruger loại 9mm vào đầu. Bà vội vàng chộp lấy khẩu súng nhưng không kịp.  Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể ông John nằm trên một vũng máu trong phòng ngủ, với vết thương do đạn bắn vào cổ. Cảnh sát cũng tìm thấy hàng nghìn viên đá quý gồm kim cương và rubi trị giá khoảng 20 triệu USD trong nhà họ.  

Sau khi chồng qua đời, bà Ann được đưa tới bệnh viện điều trị vì sốc. Mặc dù bà Ann khẳng định chồng mình tự sát nhưng các điều tra viên nghi ngờ đây là vụ giết người bởi vì nếu tự sát, trên tay nạn nhân sẽ có dấu vết thuốc súng, trong khi kết quả pháp y không cho thấy điều đó. Đáng chú ý, trên chiếc khăn tay của bà Ann lại có dấu vết thuốc súng. Vì thế, họ nghi ngờ ông John đã bị vợ bắn chết trong lúc ngủ, và hiện trường bị dàn dựng.  9 tháng sau, Ann chính thức bị buộc tội giết người và buôn lậu đá quý vào Costa Rica. 

Phiên tòa xét xử Ann Patton bắt đầu vào ngày 14-1-2013.  Theo các công tố viên, dấu vết thuốc súng trên khăn tay cho thấy, sau vụ nổ súng, bà Ann đã rửa tay bằng chiếc khăn trên. Tuy nhiên, các công tố viên không xác định được động cơ gây án. Sau nhiều ngày xét xử, tòa án đã tuyên Ann Patton vô tội với lý do không có đủ bằng chứng. Văn phòng công tố sau đó đã đệ đơn kháng cáo. Đến tháng 5-2014, Ann Patton lại bị đưa ra xét xử tại tòa phúc thẩm. Ngày 27-5, tòa án Costa Rica đã tuyên phạt Ann, 43 tuổi, 22 năm tù giam về tội giết chồng. Số đá quý buôn lậu đã bị nhà chức trách nước này tịch thu. Trong khi đó, tòa nhà của họ hiện bỏ trống, không có người ở.