Tham gia loạn đả, Đức Lễ- Anh Tuấn mất suất tại ĐT U19 QG

ANTĐ - Hai cầu thủ Đức Lễ và Anh Tuấn sẽ không có tên trong chuyến du đấu của ĐT U19 QG tại Palestine sắp tới.

Tham gia loạn đả, Đức Lễ- Anh Tuấn mất suất tại ĐT U19 QG ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Với hành vi tham gia vào cuộc loạn đả trong trận bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2012 giữa sẽ không có tên trong chuyến du đấu của ĐT U19 QG tại Palestine sắp tới.CLB U19 SHB Đà Nẵng và CLB U19 Hà Nội trên sân Chi Lăng hôm 22/4 vừa qua, cầu thủ Đức Lễ và Anh Tuấn (đều của SHB Đà Nẵng) đã phải nhận án phạt 2,5 triệu đồng và bị treo giò 2 trận kế tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) từ Ban kỷ luật VFF. Quyết định này đồng nghĩa với việc 2 gương mặt trẻ này sẽ không có tên trong chuyến du đấu của ĐT U19 QG tại Palestine sắp tới.

Trở lại với diễn biến của trận bán kết giữa U19 SHB Đà Nẵng và U19 Hà Nội, bị ức chế và không kiểm soát được tâm lý sau khi sớm bị dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ Hà Nội “bốc hỏa” và từ đá bóng chuyển sang... đá người. Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 60 khi tiền đạo Đức Lễ của SHB Đà Nẵng trả đũa một pha đánh nguội của cẩu thủ đội bạn. Sau tình huống này, cầu thủ 2 đội lao vào rượt đuổi nhau tạo nên cảnh hỗn loạn khiến trận đấu gián đoạn tới gần 10 phút. Trận đấu được tiếp tục sau khi ẩu đả được dẹp và CLB Hà Nội thua chung cuộc 1-4.

Ngoài 2 cầu thủ mới được triệu tập vào ĐT U19 QG là Đức Lễ và Anh Tuấn, tham gia vào vụ ẩu đả nói trên còn có thủ môn Quang Hải, hậu vệ Tuấn Anh, Văn Cường (đều của CLB Hà Nội). Tuấn Anh bị treo giò 4 trận và nộp phạt 3,5 triệu đồng trong khi Quang Hải và Văn Cường nhận án phạt 3 triệu và cấm thi đấu 3 trận kế tiếp ở mọi cấp độ.

Đáng lưu ý, khi vụ ẩu đả xảy ra, trên cương vị là người thầy nhưng HLV trưởng CLB U19 Hà Nội Đặng Văn Thông không những không đứng ra can ngăn mà còn trực tiếp “ứng chiến” cùng các học trò. Hành động phản giáo dục này đã khiến HLV họ Đặng phải nhận án phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở khu vực kỹ thuật 5 trận kế tiếp ở mọi cấp độ. Đây có thể xem là án phạt khá nhẹ nếu so với án kỷ luật cấm hành nghề 18 tháng đối với HLV Trang Văn Thành của U19 Đồng Tháp sau hành vi hành vi bóp cổ trọng tài vì cho rằng đội nhà bị xử ép trong trận chung kết gặp U19 Than Quảng Ninh cách đây 2 năm.

Sự việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực sân cỏ và tinh thần thi đấu phi thể thao ở sân chơi vốn được xem là bàn đạp cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của các cầu thủ trẻ. Còn nhớ, tại vòng loại giải U19 QG năm 2008, các cầu thủ U19 Thành Long và U19 HAGL cũng lao vào “chiến” nhau khiến ít nhất 4 cầu thủ bị chấn thương. Sang mùa giải 2010, lại đến lượt U19 TTBĐ Hải Phòng và U19 SHB Đà Nẵng tạo ra hình ảnh xấu xí trên sân cỏ với màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của những cái đầu nóng.

Đánh nhau trên sân cỏ là hình ảnh xấu nhất của thể thao. Những vụ ẩu đả diễn ra với sự tham gia của các cầu thủ trẻ, những người mới có bước đi đầu tiên trong nghề thì càng là điều không thể chấp nhận được. Sự manh động của các cầu thủ trẻ và cả tấm gương xấu của những người thầy đều đã phải trả giá bởi những án phạt được xem là nghiêm khắc từ VFF. Tuy nhiên, dường như sân chơi này vẫn còn cần đến những liều thuốc nặng hơn…