Thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội

ANTĐ - Sáng nay (4-2), thừa ủy quyền của Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Tiến Chính, Trưởng ban Bạn đọc dẫn đầu đoàn công tác của báo phối hợp với Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội thăm, động viên gia đình 2 cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng đi với đoàn có Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Địa chỉ đầu tiên đoàn công tác đến thăm là gia đình đồng chí Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng đội Truy bắt đối tượng truy nã về trật tự xã hội.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cho biết, ngày 9-1 vừa qua, trên đường đi công tác tại tỉnh Lai Châu để bắt một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng chí Đáp đã bị tai nạn trên lưng chừng đèo và bị gãy xương đùi. Ngay sau đó, đồng chí Đáp được đồng đội đưa về Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu và được toàn thể anh em trong đơn vị hỗ trợ, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách để giúp qua cơn khó khăn ban đầu.

Thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội ảnh 1
Đại diện Báo An ninh Thủ đô và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm 
tặng quà cho đồng chí Ngô Văn Đáp


Trong quá trình công tác, trung tá Ngô Văn Đáp luôn nêu gương mẫu mực, mẫn cán trong các mặt công việc được cấp trên giao phó. “Giao nhiệm vụ cho đồng chí Đáp, chúng tôi rất yên tâm” - Đại tá Nguyễn Thanh Hùng xúc động bắt chặt tay người đồng chí, đồng đội đang nằm trên giường bệnh và chúc đồng chí Đáp mau lành vết thương để trở lại công tác, chiến đấu.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô và Chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tặng quà 
gia đình đồng chí Phạm Ngọc Dũng

Trường hợp thứ hai được đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô tới thăm là gia đình đồng chí Phạm Ngọc Dũng, trinh sát Đội Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội. Gia đình đồng chí Dũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố phải mổ tim 4 lần và mặc dù đã phải bán hết nhà cửa, rộng vườn để chạy chữa, nhưng ông vẫn không qua khỏi. Hiện nay, đồng chí Dũng cùng gia đình đang ở nhờ nhà một người bà con ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội). Hoàn cảnh tuy khó khăn, nhưng đồng chí Dũng vẫn nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm động trước nghĩa tình của cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô, bà Lê Thị Phượng, mẹ đồng chí Dũng bày tỏ sự biết ơn tới những người chiến sỹ Công an làm báo đã tri ân tới những người đồng chí, đồng đội của mình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Thay mặt cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng đã cảm ơn Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, chiến sỹ của Báo An ninh Thủ đô đã trích quỹ từ thiện của Báo để hỗ trợ cho gia đình 2 cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, vững tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong cuộc đấu tranh, bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân.