Thách thức nguy hiểm chưa từng có với nghề báo ở Mexico

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cách đây 6 tuần, nhà báo Armando Linares nghẹn ngào trong đoạn video thông báo về việc một đồng nghiệp bị giết hại và hứa sẽ tiếp tục làm công việc báo chí vạch trần kẻ tham nhũng. Nhưng hiện giờ Linares cũng đã trở thành nhà báo thứ 8 bị giết ở Mexico trong năm nay.
Thách thức nguy hiểm chưa từng có với nghề báo ở Mexico  ảnh 1

Vụ sát hại Armando Linares hôm 15-3 tại nhà ở Zitacuaro, bang Michoacan là vụ việc thứ 8 đối với các nhà báo Mexico trong năm 2022

Hôm 31-1, ngày nhà quay phim Roberto Toledo bị sát hại, đồng nghiệp Linares nhìn thẳng vào máy quay và nói: “Có những cái tên. Chúng tôi biết tất cả những điều này đến từ đâu”. Ông cho biết, trang tin Monitor Michoacan đã gặp phải một loạt lời dọa giết. “Việc vạch trần tham nhũng trong chính quyền, các quan chức và chính trị gia đã dẫn đến cái chết của một trong những người bạn của chúng tôi”.

Sau khi tạm dừng công việc trong vài tuần và đóng cửa văn phòng trang tin Monitor Michoacan, ông Linares quay lại với công việc điều tra của mình và tiếp tục xuất bản trang tin tức trực tuyến. Ông đã viết những câu chuyện về loài bướm chúa vào mùa đông ở vùng núi xung quanh Zitacuaro, bang Michoacan hay tin tức địa phương mà tuyệt nhiên không có những lời chỉ trích quan chức như trước kia. Nhưng rồi Linares tiếp tục nhận được những lời đe dọa, nên ông đã đăng ký tham gia chương trình bảo vệ các nhà báo của chính phủ liên bang và được lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ.

Được biết, nhà báo Linares đã được chính phủ bảo vệ trong một tháng sau khi Toledo bị giết, nhưng sau đó cơ chế đó đã được dỡ bỏ. Đến tối 14-3, Linares bị bắn chết tại nhà ở Zitacuaro. Thi thể của ông được tìm thấy ở ngưỡng cửa với những phát súng vào ngực, theo văn phòng công tố bang. Cơ quan chức năng thu hồi vỏ đạn pháo 9mm tại hiện trường. Các nhà chức trách chưa tìm ra động cơ vụ án mạng này. Magdalena Alonso, Giám đốc chương trình tin tức “Zitacuaro on the Air” và là một người bạn của Linares, cho biết “vì nhiều động cơ, họ rất dễ tấn công bạn… vì không có nhiều an ninh và chính quyền cũng không cảm thấy có trách nhiệm làm điều đó”. “Anh ấy không bao giờ chịu khuất phục. Người đàn ông can đảm như anh ấy đó đã mất mạng khi làm những điều mình muốn”, vợ của Liares, chị Rosa Elena Pedraza, nói.

Phản ứng về vụ việc mới nhất, hàng chục nhà báo có mặt tại cơ quan lập pháp tiểu bang của Michoacan giơ những tấm biển kêu gọi: “Báo chí. Đừng bắn!”. Họ lên án rằng nhà báo Armando Linares đã kêu gọi được trợ giúp nhưng không ai lắng nghe. Họ cũng chỉ trích chính quyền tiểu bang và liên bang vì đã coi thường tính mạng của nhà báo, đồng thời hạ thấp các mối đe dọa mà họ phải đối mặt.

Các vụ giết hại các nhà báo ở Mexico đã xảy ra với tỷ lệ gần như mỗi tuần một lần trong năm nay, một làn sóng bạo lực chưa từng có đối với ngành nghề này. Ông Jan-Albert Hootsen, đại diện tại Mexico của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại Mỹ, người đã nói chuyện với nhà báo Linares sau vụ nhà quay phim Toledo bị sát hại chia sẻ trên Twitter: “Trong một thế giới mà những kẻ có quyền lực hay sẵn sàng sử dụng bạo lực chết người muốn có thông tin sai lệch và thao túng mọi câu chuyện, các nhà báo trở thành mục tiêu và sự trừng phạt là công cụ mạnh mẽ nhất để bịt miệng họ”.

Thứ trưởng Nội vụ Mexico Alejandro Encinas hôm 16-3 trong một sự kiện về quyền tự do ngôn luận tại Đại sứ quán Na Uy phát biểu rằng: “Nếu không có biện pháp ngăn chặn, nếu không có điều tra và không có hình phạt, trừng phạt thì những vụ việc kiểu này sẽ tiếp tục phổ biến”.

Nhà báo Linares từng muốn những kẻ giết hại Toledo phải ra trước công lý. Trong video lúc còn sống, ông nói với gia đình đồng nghiệp của mình: “Chúng ta sẽ bắt bọn chúng nhận hậu quả cuối cùng”. Thế nhưng, ước mơ đó có lẽ sẽ mãi còn dang dở.