Thà làm Bờm còn hơn

ANTĐ - Cứ đến mỗi giải đấu lớn, bên cạnh yếu tố chuyên môn, chủ đề được các VĐV quan tâm nhất là chuyện tiền thưởng. Sau SEA Games 2011, các VĐV đạt thành tích cao, người nhiều thì bỏ túi trên một trăm triệu, ít cũng vài chục triệu. Các VĐV đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, đó là niềm mơ ước, là mục tiêu để phấn đấu. 

So về mức độ, Olympic khắc nghiệt hơn SEA Games nhiều lần và tất nhiên, tiền thưởng cũng phải tương xứng. Chỉ tính sơ sơ, mức thưởng hiện tại cho tấm HCV Thế vận hội đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, riêng với HCV Taekwondo là hơn 2 tỷ đồng. Con số khiến tất cả phải ao ước, nhưng riêng các VĐV lại chẳng mấy ai mặn mà.

Ngành thể thao đang rất tự hào với thành tích có số lượng VĐV dự Olympic đông nhất trong lịch sử. Có điều so về thực lực, rất khó để các VĐV Việt Nam tiến sâu, chứ chưa nói đến chuyện giành HCV. Thế nên mục tiêu đặt ra cho đoàn chỉ là “cố gắng có huy chương”. Còn với VĐV, sự thờ ơ với khoản tiền tỷ thưởng âu cũng dễ hiểu. 

Liên quan đến tài trợ, trong thời gian chuẩn bị, thi đấu Olympic các VĐV được tài trợ nước uống dinh dưỡng từ hãng Herbalife. Các VĐV vẫn nửa đùa nửa thật, rằng thà mỗi ngày được uống 1-2 lon nước dinh dưỡng còn hơn ngồi mà mơ những khoản tiền thưởng… trên trời. Câu chuyện trên chẳng khác gì chuyện chàng Bờm thà đổi chiếc quạt mo lấy nắm xôi, thay vì những tài sản giá trị gấp nhiều lần từ Phú Ông.