Tevez: Mancini đối xử với tôi như một con chó

ANTĐ -Carlos Tevez đã trở lại Anh để đương đầu với cơn bão mới vào ngày thứ 3 sau khi anh cáo buộc HLV Roberto Mancini đã đối xử với mình "như một con chó".

Cùng ngày thứ ba, sáng hôm đó Mancini đã ở Carrington khi ông chuẩn bị giới thiệu Tevez vào đội hình của mình.

Tevez: Mancini đối xử với tôi như một con chó ảnh 2
Roberto Mancini chuẩn bị cho sự trở lại của Tevez

Trong một cơn giận dữ khi chuẩn bị trở về sau 3 tháng tự mình áp đặt lưu vong, Tevez đã châm ngòi một cuộc chiến với HLV Mancini do sự bất hòa tại Munich và đổ lỗi cho Man City đã buộc anh phải tìm nơi ẩn náu với gia đình tại quê nhà Argentina.

Phản ánh về việc tranh cãi của mình với Mancini khi anh từ chối khởi động trước trận đấu bị với Bayern Munich tại mùa giải Champions Leauge vào hồi tháng chín năm ngoái, Tevez cho biết: “Tôi không thể hiểu nổi lí do tôi không được chơi là gì?”

Tevez: Mancini đối xử với tôi như một con chó ảnh 3
Tevez đã có tranh cãi với Mancini trên ghế chờ tại Munich

 “Mancini đã lấy đi băng đội trưởng của tôi mà không hề nói một lời nào, chính vì vậy rất nhiều việc đã xảy ra và tâm trạng của tôi đã rất xấu”.

“Tôi đã sẵn sàng khởi động cho hiệp đầu tiên nhưng ông ấy chỉ bảo tôi cứ tiếp tục khởi động. Ông ấy đối xử với tôi như một con chó. Khi ông ấy nói với tôi bằng giọng như vậy, tôi đã nói "không, tôi sẽ không ngồi ngoài". Tôi đã sẵn sàng thi đấu nhưng HLV đang cáu bẳn bởi ông ấy cãi nhau với Dzeko và ông ất bắt đầu cãi nhau với tôi. Ông ấy còn nói một vài điều kinh khủng với tôi”.

Tevez đã bị phạt 4 tuần lương sau đó giảm xuống còn 2 tuần, nhưng anh đã đổ lỗi cho CLB Man City về việc CLB đã ủng hộ cho Mancini và phản ứng của các fan hâm mộ khi anh quyết định bỏ về Argentina.

Anh cho biết thêm: “CLB đã ủng hộ cho HLV. Đó là lí do tôi nổi giận và không muốn quay trở lại. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự việc này và tôi muốn tìm một nơi ẩn náu với gia đình mình. Bị các fan hâm mộ sỉ nhục sau sự việc tại Munich là điều tôi không đáng phải nhận. Họ đã bị thông tin sai lệch. Khi họ được thông tin rằng tôi không muốn chơi bóng nữa thì họ tự nhiên quay lưng lại với tôi”.

Mặc dù đã mất 9.3 triệu bảng tiền phạt và tiền lương kể từ lần cuối cùng chơi cho City năm tháng trước nhưng vẫn còn hi vọng rằng Tevez sẽ được trao cơ hội thứ hai khi anh chuẩn bị chuyến bay từ Buenos Aires tới Man City.

Tevez: Mancini đối xử với tôi như một con chó ảnh 4
Tevez tới sân bay Buenos Aires trước khi cất cánh tới Manchester

Tevez: Mancini đối xử với tôi như một con chó ảnh 5
Tevez đang hi vọng sẽ dập tắt những nghi ngờ vào sự trở lại với City

Cơ hội của Tevez sẽ được đánh giá khi anh quay trở lại Carrington và tham gia chương trình huấn luyện để có được phong độ hoàn chỉnh. Liệu anh có xin lỗi Mancini hay không lại là một vấn đề khác. Nhưng Tevez khẳng định anh đã tự mình tập luyện và có thể sẵn sàng ra sân trong hai tuần tới.

Tevez: Mancini đối xử với tôi như một con chó ảnh 6
Tevez tại quê nhà Argentina.

Anh nói thêm: “Tôi quyết định trở lại là vì những lí do cá nhân để xem liệu tôi có thể vượt qua sự việc lần này, có bắt đầu ghi bàn và chơi vì màu áo nữa hay không. Và còn lí do nữa là tôi muốn giành lại niềm tin của những cổ động viên”.

Cố vấn của cầu thủ là Kia Joorabchian cho biết mục tiêu chính của Tevez là quay trở lại và giúp City giành được danh hiệu mùa giải này.