Tết với các VĐV Việt Nam: Niềm vui tràn ngập

(ANTĐ) - Chưa có năm nào, thể thao Việt Nam lại thành công như năm 2008 với việc giành nhiều tấm huy chương giá trị ở các đấu trường thể thao quốc tế, nhất là  hạnh phúc với ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Trong niềm vui ấy, mỗi VĐV đều cảm thấy hân hoan và sau nhiều mùa xuân, họ mới tận hưởng được một cái Tết truyền thống đầm ấm, thân thương.

Tết với các VĐV Việt Nam: Niềm vui tràn ngập

(ANTĐ) - Chưa có năm nào, thể thao Việt Nam lại thành công như năm 2008 với việc giành nhiều tấm huy chương giá trị ở các đấu trường thể thao quốc tế, nhất là  hạnh phúc với ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Trong niềm vui ấy, mỗi VĐV đều cảm thấy hân hoan và sau nhiều mùa xuân, họ mới tận hưởng được một cái Tết truyền thống đầm ấm, thân thương.

“Chẳng ai vui bằng chúng tôi”

Dù thua 1-6 trước tuyển Trung Quốc tại vòng loại Asian Cup 2011 nhưng điều đó cũng không thể nào át được hạnh phúc sau chức vô địch ĐNA và số tiền thưởng “hơn hẳn mọi xuân qua” của các tuyển thủ ĐTVN. Nhưng có lẽ ở sân chơi bóng đá nước nhà “chẳng có ai vui bằng chúng tôi” - Đó là tâm sự rất chân thành từ 4 cựu tuyển thủ từng một thời lầm lỗi: Văn Trương, Văn Quyến, Quốc Vượng, Xuân Thành. Ngay trước khi chuẩn bị bước vào những ngày đầu năm mới, 4 cầu thủ này đã nhận được tin vui từ lãnh đạo VFF và CLB chủ quản chính thức được xóa án kỷ luật và có thể ra sân ngay từ mùa giải 2009. Văn Trương sau thời gian dài được CLB HAGL cưu mang đã sung sướng hưởng một xuân ấm áp bên người vợ mà không phải nặng gánh lo âu, vui vẻ chở vợ đi Tết và còn đón cả vợ lên Gia Lai  chuẩn bị mùa bóng mới. Với Văn Quyến, đất Nghệ An vẫn còn nặng lòng khi anh quyết định ở lại phục vụ thêm 2 năm nữa cho đội bóng xứ Nghệ. Lầm lỗi đã qua, Quyến hy vọng trận đấu đầu tiên Cúp Quốc gia 2009 sẽ được vào sân để thể hiện mình, không phải là “thằng Quyến béo đã vô dụng”. Phút bồng bột của tiền vệ Xuân Thành sau cú “vấp ngã” của ma túy đã để lại bài học và giờ đây, HN.ACB đang chờ anh trở lại “cứu” CLB cùng với “sóc nhỏ” Thành Lương.

3 năm không được hưởng Tết cùng gia đình sau sai lầm ở SEA Games 23, cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã thấu hiểu được tất cả và được Thể Công giang tay đón nhận. Khoảng thời gian đó với những nỗi niềm đau khổ trong trại giam, cái Tết đầu tiên được vui vẻ bên gia đình là hạnh phúc lớn nhất của tiền vệ xứ Nghệ. Niềm vui của anh càng nhân đôi khi được đoàn tụ dịp 2-9 và xóa án kỷ luật trong những ngày cuối năm. Đi đâu, Vượng cũng khoe rằng “tôi đã trở lại rồi, cuộc đời dạy tôi nhiều bài học và tôi sẽ không bao giờ vấp ngã nữa”.

Cô “nhóc con” với Tết sinh viên

Ai cũng biết biệt danh của nhà ĐKVĐ SEA Games môn thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương thật ấn tượng “nhoc_con”. Năm qua dù với cô bé là nỗi buồn sau khi dính vào việc sử dụng doping tại Olympic Bắc Kinh và nhận án kỷ luật 1 năm của IOC, nhưng đó lại không phải là điều gì quá buồn đối với Ngân Thương.

Tròn 20 tuổi đời và có tới 14 năm tuổi nghề, song “nhoc_con” cũng phải ăn khá nhiều cái Tết xa nhà bên Trung Quốc. Có năm, những ngày Tết nhớ đến gia đình ở Việt Nam, cô bé khóc nức nở vì không có điều kiện đi thăm chúc Tết họ hàng và bạn bè. Năm nay, Ngân Thương đón Tết trên quê nhà Việt Nam và cũng là  năm đầu tiên trong đời, cô bé Hà Nội hưởng cái Tết sinh viên khi trở thành thành viên của trường Đại học TDTT Từ Sơn.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

 Cũng năm nay, bóng đá là môn khai xuân sớm nhất trong tất cả các môn thể thao ở Việt Nam. Chiều qua, Hòa Phát.HN và XM.Hải Phòng đã mở màn bằng trận đấu đầu tiên Cúp Quốc gia 2009 và chiều nay sẽ là 10 cặp đấu còn lại của vòng đầu Cúp QG. Khởi tranh quá sớm vào những ngày đầu Xuân trong khi đa số người dân Việt vẫn còn tranh thủ vui Tết, vì thế hầu hết các đội bóng trong nước “bận bịu” hơn mọi năm. Tập luyện đến 28-29 Tết mới được nghỉ nhưng chỉ 1 ngày vui xuân cùng gia đình, bạn bè, hơn 20 đội bóng lại bước vào màn “khai sân” bằng buổi tập đầu năm ngay Mùng 2 Tết. Mà không phải chuyện tập đùa đâu, ra sân là tất cả đều chạy như không phải đang là Tết. Cả BHL và các cầu thủ đều tự nhủ, đầu xuân phải tập lấy “hên” và tìm chiến thắng đầu năm lấy may cho cả năm. Chiến thắng đầu năm cũng là món quà lì-xì giá trị nhất với mỗi cầu thủ.

Phương Anh