Tết của… “sao”

ANTĐ - Mùa xuân, mùa của sức sống mới, mùa cây lá đâm chồi nảy lộc, con người cũng có thêm những cảm xúc mới với mỗi độ xuân về. Những tâm hồn nhạy cảm, xúc cảm tràn dâng của nghệ sĩ mỗi dịp Tết đến xuân về cũng thật đặc biệt.  Những xúc cảm đặc biệt ấy như những mảnh ghép đẹp trong một bức tranh văn hóa sống động. Hãy cùng các nghệ sĩ nói về ước vọng cho  một mùa xuân mới cùng với ANTĐ Cuối tuần.
Ca sĩ Việt Tú: Cảm giác Tết vẫn nguyên vẹn

Những ngày Tết, tôi cũng không nhận show ở bất kỳ địa điểm nào, mà dành trọn vẹn những ngày ý nghĩa bên cạnh gia đình. Cảm giác Tết trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như những ngày mà mình còn bé thơ. Đi chợ sắm Tết, ngồi gói bánh chưng bên bếp lửa hồng, cảm giác háo hức khi được vớt những chiếc bánh đầu tiên để cúng tổ tiên… những cảm giác đó vẫn còn mãi trong lòng tôi. Nhưng bây giờ lớn rồi, Tết tôi không được mừng tuổi nhiều như ngày bé, điều đó thật là buồn (Cười). Tôi cũng dành mấy ngày Tết để đi lễ, cầu bình an, tài lộc cho những người mà tôi yêu quý. Sau đó, có thể tôi sẽ có những chuyến du xuân với bạn bè trước khi trở lại những show của năm mới. . Không khí xuân, không khí của những ngày Tết cổ truyền đang đến rất gần, ở trong mỗi người con đất Việt đều cảm thấy sự bồi hồi xao xuyến. Tôi cũng xin chúc bạn đọc của An Ninh Thủ đô Cuối tuần có một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc.  

Nhạc sĩ, Ca sĩ Lưu Thiên Hương: Sẽ khai bút vào ngày mùng 1

Tết của… “sao” ảnh 1

Như mọi năm thì đêm giao thừa, tôi thường dành thời gian ở bên gia đình. Sau thời khắc chuyển giao, cả gia đình tôi sẽ đi lễ, xin lộc đầu năm. Mùng 1 sẽ giành cho việc chúc Tết họ hàng, bạn bè. Mùng 2 cả gia đình tôi và gia đình em gái Lưu Hương Giang về quê ngoại ở Nam Định ăn Tết. Mùng 3 tôi sẽ mời mẹ tôi ra Hà Nội ăn Tết cùng gia đình. Sau đó tôi sẽ chọn ngày đẹp để khai bút sáng tác, và bắt đầu thực hiện những dự án của mình. Tôi cũng hy vọng, sang năm mới, âm nhạc Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa.

Ca sĩ Kỳ Anh Trang: Ký ức đẹp ngày Tết

Tết của… “sao” ảnh 2

Những ngày Tết đối với tôi là những ký ức thật đẹp. Gia đình tôi có truyền thống gói bánh chưng và được người dân đặt mua rất nhiều mỗi dịp Tết đến xuân về. Người gói bánh, người tra gạo đỗ, người rửa lá, buộc lạt… không khí những ngày đó thật tấp nập, rộn ràng. Hương vị của bánh chưng tràn ngập căn nhà. Bây giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn, nên gia đình tôi cũng không còn theo nghề làm bánh chưng nữa. Còn với tôi, thì luôn theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Làm nghệ thuật đợt cuối năm cũng bận rộn vì lịch diễn khá nhiều, tôi luôn cố gắng sắp xếp để có thể về quê ăn Tết thật sớm với gia đình… Dẫu bận đến thế nào thì tôi cũng luôn nhớ rằng những ngày Tết là cơ hội quý giá và hiếm hoi mà tôi được ở bên gia đình một cách trọn vẹn. Tôi ước mong một năm mới an lành, sức khỏe cho tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một cái Tết đầm ấm và tràn ngập niềm vui.

Diễn viên Kiều Thanh: Thích hương vị Tết Hà Nội

Tết của… “sao” ảnh 3

Là một diễn viên, tôi không phải đi diễn nhiều trong ngày Tết, nên tôi dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi thích cảm giác cùng gia đình đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm trong tiết trời se lạnh, có chút mưa xuân. Tôi thích đi chợ hoa sắm Tết cùng gia đình nữa. Mặc dù đã có nhiều lần tôi đón Tết ở những tỉnh thành khác nhau, nhưng thực sự không khí xuân tươi của Hà Nội khiến tôi ấn tượng và thích nhất. Và ở bên gia đình là điều mà tôi yêu thích nhất trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm 2013 tới, tôi mong ước điện ảnh Việt Nam có thêm những bộ phim “bom tấn” để khán giả có những giây phút đắm mình trong nghệ thuật, từ đó, điện ảnh nước nhà mới có thể phát triển và tiến xa trên thế giới.

Ca sĩ Duy Khoa: Tết bận bịu

Tết của… “sao” ảnh 4

Tết là khoảng thời gian bận bịu với những nghệ sĩ bởi lịch diễn phục vụ nhu cầu giải trí của người dân khá dày đặc. Tôi cảm nhận rằng, đã là nghệ sĩ mà không đi diễn trong dịp Tết sẽ rất buồn, bởi vì những người nghệ sĩ diễn trong dịp Tết sẽ mang đến niềm vui, sự thoải mái cho khán giả dịp đầu năm. Mặc dù không được đi chúc Tết cùng gia đình, và mệt mỏi nhưng niềm vui của người nghệ sĩ khi được biểu diễn, được chúc Tết khán giả cũng là một trải nghiệm thú vị. Tôi thường dành thời gian đi chúc Tết người thân vào ban ngày, còn buổi tối là khoảng thời gian đi diễn của tôi. Những ngày này ở bên gia đình thật ấm áp và vui vẻ, tôi được ăn những món ăn ngon của mẹ nấu, được tận hưởng không khí đầm ấm và sum họp, đây cũng là khoảng thời gian bù đắp tinh thần cho tôi khi cả năm tôi dành nhiều thời gian cho công việc. Mùa xuân về, mọi người náo nức mừng xuân, khiến cảm giác của tôi cũng vui hơn. Thêm một tuổi, thêm chín chắn, thêm sự trưởng thành, tôi hy vọng tôi sẽ thật sự trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật.