Tên trộm đoạt 2 mạng người ở Thạch Thất bị kết án tử hình

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng 26-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Kỳ về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án xảy ra tại huyện Thạch Thất hồi cuối năm 2015 gây chấn động dư luận. 

“Chết” vì cố tháo sợi dây chuyền

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, bị cáo Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970, trú ở thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) bị dẫn giải tới trụ sở TAND TP Hà Nội. So với ngày bị bắt giữ điều tra vì gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ đoạt 2 mạng người và làm 2 người bị thương (trong cùng một gia đình) có vẻ ngoài khỏe khoắn hơn nhiều.

Tại phòng xử án, trong khi người thân của các bị hại có mặt khá đông thì về phía người thân của bị cáo không có  một ai. Và có lẽ do ý thức trước được cái giá phải trả do hành vi phạm tội gây ra nên ngay từ khi bước vào vành móng ngựa cho tới lúc kết thúc phiên xử, nét mặt của Kỳ luôn tỏ ra khá bình thản.

Nguyễn Văn Kỳ  bị di lý tới phiên tòa

Với bản cáo trạng truy tố tại phiên tòa, Nguyễn Văn Kỳ bị xem xét cùng lúc về 2 tội “Giết người” với hàng loạt tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, có tính chất côn đồ, để thực hiện hoặc che giấu một tội phạm khác, tái phạm nguy hiểm và tội “Cướp tài sản”. Do bị cáo bị truy tố về tội danh có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình nên TAND TP Hà Nội đã chỉ định luật bào chữa miễn phí cho đối tượng.

Bị thẩm lại hành vi phạm tội, Kỳ khai, do chưa đoạn tuyệt được với ma túy và không có công ăn việc làm nên khoảng 1h ngày 7-12-2015, bị cáo thủ dao nhọn theo người, rồi trèo tường đột nhập vào gia đình ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1957, trú ở tại xã Canh Nậu, Thạch Thất) với ý định trộm cắp tài sản.

Tại tầng 1 ngôi nhà của gia đình ông Chuân, Kỳ không lấy được tài sản gì nên di chuyển lên tầng 2. Tại đây, thấy anh Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988, con trai ông Chuân) đang ngủ, Kỳ liền nhanh tay lấy cắp 2 chiếc ĐTDĐ để trên mặt bàn.

Trước khi bỏ đi, Kỳ phát hiện anh Chỉnh đang đeo trên cổ chiếc dây chuyền nên áp sát để lấy. Vậy nhưng đúng lúc đó thì anh Chỉnh tỉnh giấc, phát hiện ra tên trộm và vừa đuổi theo, vừa tri hô.

Ngay khi chủ nhà phát hiện, Kỳ cuống cuồng tẩu thoát theo lối đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, do bức tường rào khá cao nên đối tượng phải lập bập mãi mới trèo lên đường. Nhưng đúng lúc ấy thì người con trai thứ 2 của ông Chuân kịp lao tới tóm chân tên trộm.

Và tội ác kinh hoàng giữa đêm

Cũng theo lời khai nhận của Kỳ, khi giằng co nhau ở chân tường, tên trộm đã “cảnh báo” anh Chỉnh: “Buông ra không tao đâm”. Dứt lời, Kỳ lập tức rút dao nhọn mang theo đâm 1 nhát trúng bụng người bắt trộm. Cùng thời điểm, ông Chuân, vợ là bà Nguyễn Thị Năm (SN 1961), anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1982, con trai lớn ông Chuân) cùng cô con dâu chủ nhà cũng ào tới hòng bắt giữ tên trộm.

Bị nhiều người vây hãm và bị ông Chuân xông vào ôm ngang người, Kỳ tiếp tục dùng dao đâm vào đầu, rồi “bồi” thêm nhiều nhát dao nữa vào ngực, bụng nạn nhân thứ hai. Bố cùng em trai ngã gục, anh Tuân và mẹ tiếp tục lao vào trợ giúp cũng bị tên trộm dùng dao gây thương tích.

Vẻ mặt khá bình thản nhưng vẫn pha chút mệt mỏi của Kỳ trước vành móng ngựa  

Trước sự hung hãn đến tột cùng của tên trộm, những người trong gia đình của bà Năm buộc phải chùn bước. Và từ đó, Kỳ mới có cơ hội tẩu thoát khỏi gia đình nạn nhân. Hậu quả vụ án là ông Chuân và anh Chỉnh tử vong, còn bà Năm cùng anh Tuân phải vào viện điều trị. Dù không bị bắt giữ tại trận nhưng chỉ ngay ngày hôm sau Kỳ cũng bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Tham gia phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cũng xác nhận những lời khai của tên trộm đều cơ bản đúng với những gì đã diễn ra trong thực tế. Bày tỏ sự đau đớn và bức xúc đến tột cùng, đại diện các bị hại đề nghị tòa án cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời buộc tên trộm phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, mai táng phí và trợ cấp nuôi dưỡng con anh Chỉnh.  

Giữ quyền công tố tại phiên xử, đại diện VKSND TP Hà Nội sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ các tội phạm mà bị cáo gây ra đã đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ tử hình về tội “Giết người” và từ 8 năm tù đến 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tử hình.

Hung thủ đoạt 2 trong 4 mạng người ở Thạch Thất đứng nghe tòa tuyên án

Nói lời sau cùng ở phiên xử, Kỳ xin lỗi gia đình bà Năm. Vì theo bị cáo, ngay sau khi biết tin ông Chuân và anh Chỉnh thiệt mạng, Kỳ rất ân hận. Lúc dùng dao đâm các nạn nhân, bị cáo không hề cố ý tước đoạt mạng sống của bố con bị hại. "Cầu mong linh hồn các bị hại tha thứ cho bị cáo" - bị cáo mong mỏi, đồng thời cầu xin HĐXX "giơ cao đánh khẽ".

Giờ nghị án trôi qua, trở lại phòng xét xử, Thẩm phán Mai Văn Quang – Chủ tọa phiên tòa khẳng định, hành vi của bị cáo gây ra đối với gia đình bị hại là đặc biệt nghiêm trọng. Cùng lúc bị cáo không chỉ dùng vũ lực xâm phạm đến chế độ sở hữu tài sản của người khác mà còn tước đoạt mạng sống của 2 trong số 4 bị hại.

Do đó, tòa án xác định cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người”, theo Điều 93 với các tình tiết là giết nhiều người, để thực hiện hoặc che giấu một tội phạm khác, tái phạm nguy hiểm và tội “Cướp tài sản” là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Sau cùng, xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo được nữa nên HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ mức án chung là tử hình đối với cả 2 tội danh bị đưa ra xét xử.