Tên trộm bị ép ăn 96 quả chuối sau khi nuốt dây chuyền vàng

ANTĐ - Một tên trộm sau khi ăn cắp được sợi dây chuyền vàng đã nuốt vào bụng, phải ăn 96 quả chuối trong vòng 24 giờ để trả lại đồ đánh cắp.

Damu Gupta, 28 tuổi, đã cướp một sợi dây chuyền từ nạn nhân là một bác sĩ, khi cả hai đang cùng đi trên chuyến tàu đường dài từ thành phố Mumbai tới Gondia, Ấn Độ, vào ngày thứ bảy tuần trước.

Ngay sau khi bị cướp, bác sĩ Sheetal Kamble đã la lớn và các hành khách trên tàu chạy tới chỗ ông để cứu. Damu Gupta ngậm sợi dây chuyền 11 gram vào miệng để che giấu.

Damu Gupta bị bắt trên chuyến tàu đi từ Mumbai tới Gondia, Ấn Độ

Cảnh sát đã tìm đến và bắt Damu Gupta ngay tại Kalyan, điểm dừng kế tiếp của đoàn tàu. Sau một vài ngày điều tra và thực hiện chụp X-quang và các biện pháp khác, ngày 25/12, cảnh sát đã tìm thấy sợi dây chuyền bị đánh cắp nằm trong... bụng của Damu Gupta. 

Theo lời của cảnh sát, ban đầu Gupta biện minh rằng anh ta vô tội, và thực tế là các hành khách trên tàu cũng không tìm thấy sợi dây chuyền trên người Gupta. Tuy nhiên một hành khách cho biết đã để ý thấy Gupta nuốt thứ gì đó và cho rằng đó chính là sợi dây chuyền.

Cảnh sát đã dùng cách chụp X-quang thông thường nhưng không tìm thấy gì. Đến ngày thứ tư, 25/12, cảnh sát dùng đến biện pháp siêu âm và tìm thấy sợi dây chuyền trong ổ bụng của Gupta.

Ngay buổi chiều hôm đó, một bác sĩ đã yêu cầu Dama Gupta ăn chuối để nhuận tràng. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, Gupta phải ăn hết 96 quả chuối và cuối cùng sợi dây chuyền đã được thải ra ngoài cơ thể vào chiều thứ năm 26/12.

Gupta phải ăn 96 quả chuối trong vòng 24 giờ để thải sợi dây chuyền ra ngoài

Sợi dây chuyền vàng đã được tìm thấy và trả cho bác sĩ Kamble, nạn nhân của vụ trộm cắp

Gupta thừa nhận, do anh ta sợ bị các hành khách trên tàu phát hiện và đánh đập nên đã nuốt sợi dây chuyền vừa đánh cắp được. Gupta cũng thú nhận với cảnh sát rằng đã từng ăn cắp một vài lần tại quê nhà, Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, và cũng đã từng phải vào tù. 

Sợi dây chuyền hiện đang được trao trả lại cho nạn nhân của vụ ăn cắp, bác sĩ Kamble, sống tại Akola, gần Gondia, Ấn Độ.