TBN (1-0) Trung Quốc: Del Bosque vẫn "giấu bài"?

ANTĐ - Một trận đấu có thể nói là gây thất vọng đối với người hâm mộ. Không có một TBN dạt dào cảm xúc cùng một chiến thắng đậm đà như người ta tưởng. Ngược lại, phải rất chật vật, đội bóng của Del Bosque mới có được chiến thắng mong manh 1-0 trước đại diện đến từ châu Á là Trung Quốc.

Vấn đề là thước ngắm

82% so với 18% là tương quan của tỷ lệ kiểm soát bóng giữa Tây Ban Nha và Trung Quốc. Điều này thể hiện rõ sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa hai đội tuyển. Tây Ban Nha quá mạnh trong khi Trung Quốc quá yếu nhưng vấn đề là sự vượt trội ấy không được cụ thể hóa bằng những bàn thắng và màn trình diễn của các nhà vô địch châu Âu có thể gây thất vọng với nhiều người nếu như họ chứng kiến các học trò của Del Bosque đã chơi bế tắc và thiếu may mắn đến mức nào.

Bóng một lần chạm xà ngang, một lần chạm cột dọc trong ngày mà thủ thành Zeng của Trung Quốc đã chơi quá xuất sắc. Nhưng điều đó cũng thể mang tới sự hài lòng và cũng không lý giải cho sự yếu kém trong khâu thất bại của những chân sút TBN. Negredo, Silva, Torres, Mata hay Cazorla, những người mà trước đó đã từng làm tung lưới của những thủ môn khó tính nhất bỗng trở nên bất lực trước một thủ thành gần như vô danh. Rõ ràng, lối chơi của TBN vẫn đẹp nhưng dường như tính hiệu quả của họ lại không thực sự cao và các chân sút của Del Bosque đang dần đánh mất tâm ngắm, một điều tương tự như đã xảy ra đối với Barcelona ở mùa giải năm nay.

Cũng trong một buổi tối bế tắc ấy, Silva đã tỏa sáng. Một pha đi bóng của Iniesta và một đường trả bóng ngược cho Silva sút tung lưới của đối phương. Không có nhiều cơ hội cho Zeng cản phá trong pha bóng này. Bàn thắng của Silva đã "cứu" cho TBN thoát khỏi một trận hòa những nó chẳng phủ nhận một thực tế rằng hàng công của TBN đang có dấu hiệu chững lại một cách khó hiểu.

Del Bosque vẫn "giấu bài"?

Trong trận đấu cuối cùng trước khi đến Ba Lan và Ukraina, Del Bosque vẫn chưa tung vào sân đội hình mạnh nhất. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, nhà cầm quân này chỉ để Xavi, cái tên duy nhất trong số 2 đội bóng được phép tập trung muộn là Barca và Bilbao, ra sân. Đến hiệp hai, với một loạt những điều chỉnh, cũng chỉ có thêm 2 gương mặt mới là Valdes và Iniesta vào sân (trong khi Xavi lại được cho ra nghỉ).

Trong khi đó Busquets vẫn chưa có một phút nào được ra sân. Đây cũng là trường hợp của Pique và Llorente. Có thể Del Bosque lo ngại về vấn đề thể lực của những cầu thủ này nhưng đó là một chiêu giấu bài cũng chẳng phải là điều quá lạ lẫm. Về cơ bản, TBN vẫn chơi với lối chơi đã mang tới cho họ cả chức vô địch châu Âu và thế giới nhưng điều đó không có nghĩa là TBN không có phương án mới, nhất là trong bối cảnh lối chơi hiện tại của họ đã dần bị một số đối thủ "bắt bài".

Việc cất giữ một số trụ cột là điều cần thiết.Tại EURO 2012 này, TBN không nằm ở một bảng đấu quá  khó nhằn nhưng với tư cách là nhà ĐKVĐ, mục tiêu của họ không nằm ở vòng bảng. Do vậy, với một người luôn thích sự an toàn, Del Bosque không muốn mạo hiểm trước bất cứ một vấn đề nhân sự nào. Hơn nữa, việc giấu bài để bung ra trong những trận đấu chính thức cũng là điều nhà cầm quân lão luyện này tính đến. Thế nên, hãy cùng hy vọng vào một TBN sẽ là chính mình tại EURO thay vì hình ảnh của một đội bóng bế tắc và vô duyên đến khó hiểu như trong trận đấu hôm nay.