Champions League:

Tây Ban Nha vượt trội

ANTĐ - 24 giờ sau khi Barcelona vùi dập AC Milan tại Nou Camp, Malaga đánh bại Porto với tỷ số 2-0 ở La Rosaleda để trở thành một trong 3 đại diện Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này…

Isco ngày càng khẳng định tố chất của một ngôi sao lớn

Tuy nhiên, hành trình vào tứ kết của các đội bóng đến từ Tây Ban Nha không đơn giản chút nào. Cả 4 đội bóng của họ đều không gặt hái kết quả khả quan ở lượt đi, thậm chí đều đối mặt với nguy cơ bị loại. Real Madrid bị Manchester United thủ hòa 1-1 tại Santiago Bernabeu; Barcelona thua 0-2 trên sân San Siro của AC Milan; Valencia bị PSG đánh bại 2-1 ở Mestalla; Malaga gục ngã với tỷ số 0-1 trong chuyến du đấu tới Porto. Đó là kịch bản không có nhiều người nghĩ tới, đặc biệt là khi Real Madrid và Barcelona đều là những CLB lớn của châu Âu và đều là những chuyên gia đá cúp. 

Thế nhưng, những thử thách khó khăn chỉ tô điểm thêm cho những chiến thắng của các đội bóng từ Tây Ban Nha thêm ấn tượng. Trong đêm khốc liệt ở Old Trafford, Real Madrid lội ngược dòng ngoạn mục để trở thành đại diện đầu tiên của Tây Ban Nha ghi tên vào tứ kết. Real gọi, Barca đáp lời! Một tuần sau đó, đội bóng xứ Catalan đảo ngược mọi dự đoán, thay đổi cả lịch sử. Trước đó, chưa bao giờ có đội bóng giành quyền đi tiếp tại các vòng knock-out sau khi bị dẫn trước 2-0. Mặc dù vậy, khát vọng chiến thắng và bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu Âu giúp Barcelona tạo ra một trong những trang huy hoàng nhất của giải đấu danh giá nhất châu Âu. 4-0 là kết quả không tưởng nếu nhìn vào hoàn cảnh đầy khó khăn của Barcelona trong giai đoạn gần đây. 

Dường như, các đội bóng của Tây Ban Nha ngày càng được tôi luyện tốt hơn để cạnh tranh ở đấu trường khu vực. Malaga, đội mới có lần trình diễn đầu tiên tại Champions League, không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Thất bại 0-1 tại Porto hồi tháng trước không làm lu mờ tia hy vọng tiếp tục cuộc “phiêu lưu” của thầy trò Manuel Pellegrini. Niềm tin của Malaga được củng cố và bùng nổ tại La Rosaleda, nơi luôn là điểm tựa tinh thần của đội bóng xứ Andalucia, với chiến thắng 2-0. Một Porto từng làm mưa làm gió tại châu Âu (vô địch năm 2004) đã hoàn toàn bị khuất phục bởi màn trình diễn đỉnh cao của Isco và các đồng đội. Như vậy, ngoại trừ Valencia, Tây Ban Nha áp đảo tại tứ kết với sự xuất hiện của Real Madrid, Barcelona và Malaga. Đứng sau Tây Ban Nha là Đức với 2 đại diện (Dortmund, Bayern), trong khi Italia, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi nước đóng góp một đại diện.