EURO 2020

Tây Ban Nha vào tứ kết sau cơn mưa bàn thắng trước Croatia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng nay 29-6, ĐT Tây Ban Nha nghẹt thở vượt qua ĐT Croatia 5-3 sau 120 phút mãn nhãn để ghi tên mình vào tứ kết EURO 2020.

Màn chạm trán giữa Tây Ban Nha và Croatia mang đến trận đấu đáng nhớ bậc nhất kể từ đầu EURO 2020, với mọi cung bậc cảm xúc và sự kịch tính được đẩy lên cao độ.

Tây Ban Nha chơi trên chân đối thủ
Tây Ban Nha chơi trên chân đối thủ

Bữa tiệc bàn thắng này được khởi đầu ở phút 20 từ một tình huống hy hữu. Từ giữa sân, Pedri chuyền về cho thủ thành Simon trong một pha bóng không có gì đặc biệt. Thế nhưng, không hiểu vì sao, thủ môn của ĐT Tây Ban Nha lại không chế hụt, để quả bóng lăn thẳng vào lưới nhà. 1-0 cho Croatia và đó đúng là món quà từ trên trời rơi xuống.

Tuy nhiên, sau đó "Bò tót" nhanh chóng xốc lại đội hình và liên tiếp có bàn thắng. Đầu tiên là pha gỡ hòa 1-1 của Sarabia ở phút 38, trước khi Azpilicueta đánh đầu chính xác nâng tỉ số lên 2-1. Phút 76, Ferran Torres tiếp tục nâng cách biệt lên thành 3-1 sau pha xử lý gọn gàng bên cánh phải.

Croatia suýt nữa làm nên phép màu tại EURO 2020
Croatia suýt nữa làm nên phép màu tại EURO 2020

Tưởng như Croatia đã gục ngã từ thời điểm đó, thì Modric và các đồng đội lại vùng lên mạnh mẽ. Phút 85, Orsic rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, để rồi vào phút 90+2, Croatia khiến CĐV của mình vỡ hòa khi cầu thủ vào sân thay người Pasalic đánh đầu gỡ hòa 3-3.

Việc san bằng cách biệt vào phút chót giúp Croatia bước vào hiệp phụ với tinh thần tốt hơn. Thế nhưng, may mắn lại không mỉm cười với họ. Phút thứ 6 hiệp phụ đầu tiên, nếu cú đá cận thành của Kramaric không bị Simon cứu thua ngoạn mục, đội bóng áo đen đã có thể vươn lên dẫn trước và nắm lợi thế lớn.

Morata ghi bàn bước ngoặt cho Tây Ban Nha
Morata ghi bàn bước ngoặt cho Tây Ban Nha

Kramaric hẳn phải rất tiếc nuối sau cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, bởi chỉ 4 phút sau đó, Alvaro Morata, người bị chỉ trích rất nhiều từ đầu giải có pha khống chế rồi bắt vôlê chân trái siêu đẳng, đưa Tây Ban Nha vươn lên. Và khi Croatia còn chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Oyarzabal nhanh chóng nâng tỉ số lên 5-3 sau pha dứt điểm chuẩn xác.

Chiến thắng hú vía của "Bò tót"
Chiến thắng hú vía của "Bò tót"

Những nỗ lực sau đó của Modric và đồng đội không thể giúp họ lật ngược thế cờ một lần nữa do nền tảng thể lực đi xuống. Croatia thua chung cuộc 3-5 nhưng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi với những gì đã trình diễn.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đoạt vé vào tứ kết và sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Thụy Sĩ, đội gây sốc khi đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Pháp 5-4 trên chấm luân lưu 11m để đi tiếp, sau khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu.