Tây Ban Nha 1-0 CH Czech: Pique chói sáng, "Bò tót" đập vỡ Pha lê

ANTĐ - Áp đảo trong suốt trận đấu nhưng Tây Ban Nha phải nhờ đến bàn thắng muộn của trung vệ Gerard Pique mới vượt qua CH Czech sít sao 1-0 ở trận ra quân tại EURO 2016.

Sau chủ nhà Pháp, Anh và Đức, ĐKVĐ Tây Ban Nha nhập cuộc tại EURO 2016 bằng cuộc chạm trán với CH Czech trong khuôn khổ Bảng D.

De Gea ra quân trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha 

2 năm sau kết quả đáng thất vọng tại World Cup 2014, Tây Ban Nha đến bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu, nơi họ vô địch ở 2 kỳ tổ chức liên tiếp trước đó, với khá nhiều sự thay đổi.

Ngạc nhiên lớn nhất trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở Toulouse là sự xuất hiện của David de Gea trước khung thành. Trước đó 2 ngày, thủ môn của M.U bị vướng vào vụ bê bối tình dục được cho là xảy ra từ năm 2012. Một số nguồn tin cho rằng De Gea đã rời khỏi đại bản doanh của “Bò tót” trên đất Pháp. Thay vào đó, De Gea ra sân ngay từ đầu ở vị trí vốn thuộc về Iker Casillas trong suốt một thập kỷ qua.

Cùng với De Gea, HLV Vicente Del Bosque trình làng khá nhiều gương mặt lần đầu tiên góp mặt tại EURO như Juanfran, cầu thủ thi đấu rất ấn tượng với Atletico Madrid ở những mùa giải gần đây, hay bộ đôi Nolito và Alvaro Morata trên hàng tấn công.

Cơ hội ngon ăn nhất mà Tây Ban Nha tạo ra trong hiệp 1

Cục diện trận đấu ở Toulouse diễn ra khá bất ngờ lúc ban đầu. CH Czech nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp gây sức ép lên phần sân của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Thomas Rosicky và các đồng đội chỉ duy trì được sự lấn lướt trong một thời gian ngắn. 10 phút sau đó, “Bò tót” giành lại thế chủ động và bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của đội bóng pha lê.

Với 4 cầu thủ của Barcelona trong đội hình, chưa kể Cesc Fabregas mới chuyển sang Chelsea ở mùa trước, lối chơi của Tây Ban Nha vẫn được xây dựng trên nền tảng của đội bóng xứ Catalan. David Silva, gương mặt khác ở khu trung tuyến của “Bò tót” cũng rất phù hợp với chiến thuật này. Một khi hàng tiền vệ của Tây Ban Nha trở lại là chính mình, họ không có đối thủ.

Những con số thống kê cho thấy Tây Ban Nha áp đảo trong tỷ lệ kiểm soát bóng, với 68% trong hiệp 1. Họ có ít nhất 4 tình huống dứt điểm nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, Morata có thể ghi bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút 16 bằng một pha dứt điểm cận thành. Phút 29, tiền đạo của Juventus tung ra một cú sút uy lực khác, nhưng nó chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Petr Cech của CH Czech.

Cuối hiệp 1, Tây Ban Nha có một pha phối hợp đẹp mắt khác ở hành lang cánh phải, song tình huống dứt điểm của Silva không thể vượt qua sự xuất sắc của Cech. 

Pique ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp "giải cứu" Tây Ban Nha

Diễn biến tương tự đến trong hiệp 2. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, nhà ĐKVĐ cuối cùng cũng khẳng định sự vượt trội bằng bàn thắng mở tỷ số muộn do công của Pique. Iniesta là người chuyền bóng qua hàng phòng ngự của CH Czech để hậu vệ của Barcelona nhảy lên đánh đầu cận thành. Lần này Cech chỉ biết đứng nhìn trong sự bất lực. 

Giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, nhưng Del Bosque còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Tây Ban Nha lần thứ ba liên tiếp bước lên đỉnh cao châu Âu. Vấn đề lớn nhất với "Bò tót" hiện nay là tìm kiếm một chân sút nhạy bén và có thể hòa nhập với không khí tại giải đấu lớn như Fernando Torres hay David Villa ngày nào.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Iker Casillas - Juanfran, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba - Sergio Busquets - Andres Iniesta, Sergio Busquets, Cesc Fabregas (Thiago, 70'), David Silva, Nolito (Pedro, 82') - Alvaro Morata (Aduriz, 62').

CH Czech: Petr Cech - Tomas Sivok, Michal Kadlec, Gebre Selassie (Sural, 86'), Pavel Kaderabek - Jaroslav Plasil, Borek Dockal - Ladislav Krejci, Vladimir Darida, Tomas Rosicky (Pavelka, 88')- Tomas Necid (Lafât, 75').