Hình ảnh từ các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy, hành khách trên tàu đã giơ tay tạo hình trái tim và vỗ tay vui mừng khi cuối cùng họ cũng được cập cảng quốc tế Preah Sihanoukville ở Campuchia ngày 13-2
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đích thân chào đón hành khách trên tàu bằng những cái bắt tay và tặng hoa khi họ bước xuống tàu, lên xe buýt chờ sẵn.
“Vợ tôi và tôi đã tặng ông ấy một ít sôcôla để thể hiện sự biết ơn”, Lou Poandel, một khách du lịch đến từ New Jersey nói sau khi xuống tàu được gặp Thủ tướng Campuchia.
Qua kiểm tra một nhóm 20 hành khách có vấn đề sức khỏe, không ai bị phát hiện mang virus, Bộ Y tế Campuchia khẳng định.
“Tất cả khách trên tàu đều khỏe mạnh và không có trường hợp nào bị nghi ngờ hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona trên tàu”, Holland America Line ra thông cáo hôm 13-2.
Hành khách Christina Kerby chia sẻ sự phấn khích của cô khi nhìn thấy mặt trời mọc trên đất nước Campuchia. Kerby nói rằng mọi người vẫn lạc quan ngay cả sau khi ngũ cốc hết, lưu ý rằng các quan chức đã lên tàu lấy hộ chiếu để hành khách có thể được cấp visa vào Campuchia.
Hành khách được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn và báo cáo về các triệu chứng ho, sốt và tiêu chảy, vốn là triệu chứng thường gặp của virus corona.
Thuyền trưởng thông báo rằng phải mất 2-3 ngày mới có thể thu xếp để toàn bộ hành khách rời khỏi tàu. Trong thời gian đó, mọi người dành thời gian bơi lội, ăn kem và nói chung là tận hưởng thời tiết ở Campuchia
Ông William Gregory, một du khách người Mỹ 76 tuổi, cho biết ông rất hài lòng với cách ông được đối xử trên tàu trong thời gian thử thách này. “Họ đã giúp chúng tôi giữ vững tinh thần. Lúc căng thẳng, chúng tôi tập Thái cực quyền để thư giãn”
Sau khi được phép lên bờ vào sáng 14-2, một số hành khách lên đường tới Thủ đô Phnom Penh của Campuchia, từ đó đáp chuyến bay về nhà.
Holland America Line, thuộc sở hữu của tập đoàn Carnival cho biết sẽ sắp xếp và trả tiền cho chuyến đi của 2.257 người trên tàu. Khách đã được hoàn trả chi phí của hành trình và cung cấp tín dụng cho một hành trình trong tương lai, thông cáo cho biết.
Tàu MS Westerdam, chở 1.455 hành khách và thủy thủ đoàn 802 người, đã trải qua 2 tuần trên biển sau khi bị 5 nước và vùng lãnh thổ từ chối cho phép cập cảng vì sợ rằng ai đó trên tàu có thể bị nhiễm coronavirus
Tàu khởi hành từ Hồng Kông vào ngày 1-2, chính điểm xuất phát đó khiến cho nó rơi vào tình cảnh bị nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ “quay lưng”.
Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Philippines và đảo Guam cấm tàu cập bến dọc theo bờ biển của họ vì e ngại viễn cảnh tồi tệ, sau khi tàu du lịch Diamond Princess, chở 3.600 người đã bị cách ly ngoài khơi bờ biển Yokohama, Nhật Bản với 218/750 người hiện có xét nghiệm dương tính với virus Covid-19
Hôm 12-2, một tàu chiến của Hải quân Thái Lan đã hộ tống nó ra khỏi Vịnh Thái Lan và tàu chuyển hướng sang Campuchia
Hãng Holland America Line cũng cho biết, tàu Westerdam khác khởi hành ngày 15-2 đã bị hủy. Hãng áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung, bao gồm sàng lọc y tế cho hành khách trước khi lên tàu, tạm thời đình chỉ thành viên thủy thủ đoàn từ Trung Quốc làm việc trên tàu.
Trong một thông điệp qua Twitter hôm 13-2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesu đã cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Thủ tướng Hun Sen vì đã cho tàu cập cảng.
Sau khi tàu cập cảng, Tổng Giám đốc WHO ca ngợi Thủ tướng Campuchia Hun Sen vì đã trở thành tấm gương cho “tình đoàn kết quốc tế”. “Đây là thời điểm cho sự đoàn kết, không phải sự kỳ thị”, ông nói.
Thủ tướng Hun Sen, nói với Fresh News rằng việc cho phép tàu cập cảng Preah Sihanouk được thực hiện trên cơ sở nhân đạo. Ông nhắc lại tuyên bố trước đó của mình rằng, bệnh thực sự hiện giờ là “hoảng sợ” chứ không phải Covid-19