Tất cả tại cái đầu

ANTĐ - Lâu nay cứ tưởng cái đầu là quan trọng nhất, đáng giá nhất, cần phải giữ gìn, bảo vệ nhất, hóa ra không phải. 

- Thế thì đầu ông “có vấn đề” thật! Theo thống kê, gần 80% người đi xe máy bị tai nạn là do chấn thương sọ não, trong đó có tới 70% do không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ rởm. 

- Điều ông nói chứng tỏ đầu tôi rất bình thường, thậm chí có phần… sáng suốt. Nhà nước bắt buộc đội mũ là lo cái đầu cho dân. Dân lại chẳng coi cái đầu mình ra cái gì, đội thứ mũ hàng mã để che mắt công an, chỉ va chạm nhẹ là vỡ ra như dưa bở.

- Ông lại giở giọng chụp mũ, phủ đầu dân rồi. Công nhận cái mũ đội lên đầu chứng tỏ một phần nào trình độ dân trí. Song mũ rởm, mũ thật bày bán vỉa hè bạt ngàn như dưa ế hàng, dân hám rẻ, cốt che đầu cho xong chuyện. 

- Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, nhất là việc dán tem nhãn. 

- Ai mà chẳng thấy nhức mắt mũ bày bán la liệt dọc đường, hè phố, cớ sao cơ quan chức năng không ra tay ngay từ đầu mà để đến nông nỗi này?

- Ra tay ngay thì còn nói chuyện gì! Có câu “Thả gà ra để bắt”, suy ra là “Thả mũ nổi để vớt”, thế mới có việc để làm chứ.

- Có lẽ đúng thế thật! Đà Nẵng vừa thử nghiệm thành công máy thử va đập độ bền của mũ bảo hiểm. Đầu thử thả mũ rơi tự do va đập vào cái đe mô phỏng người đội mũ va đập xuống đường khi bị tai nạn. Nếu mũ vỡ toác thì tiêu hủy luôn. 

- Tuyệt vời! Mỗi ngã tư ở các thành phố lớn sẽ đặt một cái máy, dân chỉ việc cho mũ vào thử là biết ngay thật rởm. 

- Suy cho cùng, cái mũ có tội tình gì đâu. Chung quy tất cả tại cái đầu, đầu quản lý, đầu người đội mũ.