Nhiều năm nữa trôi qua, tảng đá vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ, cho đến khi người con trai lấy vợ, sinh con, rồi đứa con cũng lấy vợ. Cô con dâu mới về là một người nhanh nhẹn, quyết đoán, nên lập tức quán xuyến được mọi việc trong nhà. Một hôm, cô hỏi bố chồng: “Trong vườn có tảng đá, con trông rất nghịch mắt, muốn tìm người chuyển nó đi”. “Thôi, tảng đá đó nặng lắm, nếu chuyển được bố đã chuyển từ hồi còn nhỏ, không để tới bây giờ”, người bố gạt đi. Dù vậy, cô con dâu vì đã vấp phải tảng đá vài lần nên quyết làm bằng được. Một buổi sáng, cô con dâu xách một thùng nước lớn đổ xung quanh tảng đá. Chờ mấy phút sau, cô lấy xẻng xúc hết lớp đất mềm xung quanh tảng đá đi. Đã chuẩn bị tư tưởng sẽ làm cật lực một ngày, nhưng không ngờ chưa đầy 10 phút, đã thấy chân tảng đá. Hóa ra nó không hề lớn như phần nổi trên mặt đất, thậm chí chỉ 2 người bê đã chuyển được đi.
Thực ra chướng ngại mà ta gặp trên đường đời, đôi khi chỉ là chướng ngại trong tâm lý. Muốn vượt qua nó, trước hết phải thay đổi suy nghĩ của chính bản thân mình.