Tặng bảo hiểm cho 100 “hiệp sĩ đường phố”

ANTĐ - Tri ân các hiệp sĩ đường phố đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tính mạng để bảo vệ sự bình yên của xã hội, công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential tặng hợp đồng bảo hiểm cho các 100 hiệp sĩ đường phố khắp nước.

 

Theo đó ngày 23/11 tại TP.HCM, công ty Prudential Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tôn vinh và trao tặng 80 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Phú – An tâm cho 80 “hiệp sĩ đường phố” đến từ 2 địa phương tiêu biểu là TP.HCM và Bình Dương. Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều đại diện thuộc Bộ công an phía Nam, công an TP.HCM và công an tỉnh Bình Dương.

Các “hiệp sĩ đường phố” được tôn vinh sáng 23/11

Đặc biệt buổi lễ là sự tôn vinh những tấm gương hiệp sĩ như: anh Nguyễn Thanh Hải (đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – hay còn gọi là SBC Bình Dương) có thành tích hơn 500 lần bắt cướp, từng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; anh Trần Hoàng Anh (đội phó SBC Bình Dương) là khắc tinh của các loại tội phạm cướp giật, ma túy với thành tích hơn 400 lần bắt cướp hay hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến (TP.HCM) từng được mệnh danh là “hiệp sĩ thép” mà bất kỳ tên tội phạm hung hãn nào cũng phải khuất phục….

Họ có thể là những anh xe ôm, những người lao động tự do, đều có xuất phát điểm nghèo khó, mưu sinh kiếm sống hàng ngày nhưng giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Họ sẵn sàng xả thân, sẵn sàng truy đuổi những tên tội phạm đến cùng, sẵn sàng gạt qua những lời đề nghị khiếm nhã của bọn tội phạm dùng đồng tiền bất chính để mua sự tự do khi bị các anh khuất phục… để cuối cùng các anh góp phần đưa những thành phần bất hảo ra trước pháp luật, đem lại sự bình yên trên mỗi con đường, mỗi khu phố.

Sau khi trao 80 hợp đồng bảo hiệp cho “hiệp sĩ đường phố” vào sáng 23/11, Prudential Việt Nam tiếp tục trao 20 hợp đồng bảo hiệp cho các “hiệp sĩ” phía Bắc.

Theo đó có 80 “hiệp sĩ” đã được tặng hợp đồng bào hiểm trị giá 10 triệu đồng/người. Theo thông tin từ ông Jack Howell (tổng giám đốc công ty Prudential Việt Nam), mỗi hiệp sĩ được nhận hợp đồng bảo hiểm sẽ được bảo vệ trong vòng 10 năm với quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro do tai nạn, tử vong hoặc thương tật. Cụ thể, các hiệp sĩ không may tử nạn dù bất cứ nguyên do nào cũng được chi trả mức bảo hiểm từ 10 – 30 triệu đồng/trường hợp; bị thương tật vĩnh viễn do tại nạn cũng được chi trả ở mức từ 5 – 10 triệu đồng; được chi trả chi phí nằm viện khi bị bệnh hoặc bị thương và khi kết thúc hợp đồng thì các hiệp sĩ sẽ được nhận toàn bộ phí bảo hiểm, tức 10 triệu đồng/người.

Ông Jack Howell phát biểu tại buổi lễ đã nhấn mạnh “những hiệp sĩ đường phố đã hoạt động tự nguyện bất chấp hiểm nguy vì sự bình yên cho xã hội. Chúng tôi chỉ có món quà nhỏ và mong rằng với sản phẩm bảo hiểm này sẽ giúp các hiệp sĩ an tâm hơn khi thực hiện công việc nghĩa hiệp của mình, góp phần mang lại sự an tâm và yên vui cho cả cộng đồng”. Phía công ty Prudential Việt Nam cũng cho biết, ngoài 80 hiệp sĩ nói trên công ty dự kiến sẽ tiếp tục trao 20 hợp đồng còn lại cho các hiệp sĩ ở khu vực các tỉnh thàn miền Bắc trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Huỳnh Ngọc Phương  - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục phong trào Bộ Công an phía Nam – chia sẻ, 13 năm kể từ ngày Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh được phát triển rộng rãi, điển hình là các hiệp sĩ đường phố. “Ngoài ý nghĩa vật chất, đây là món quà tinh thần to lớn giúp các hiệp sĩ an tâm hơn khi làm nhiệm vụ. Hơn nữa nhân sự kiện này, chúng tôi muốn nói rằng không chỉ có ngành công an mà toàn xã hội luôn luôn ủng hộ hành động nghĩa khí của các hiệp sĩ và mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Đại diện cho 80 hiệp sĩ đường phố được trao tặng hợp đồng bảo hiểm, anh Nguyễn Thanh Hải nói: “Tôi biết, con đường bước vào “nghề” săn bắt cướp của nhiều anh em cũng giống như tôi, bắt đầu từ sự ngẫu nhiên “giữa đường thấy chuyện bất bình”, khi chứng kiến cảnh người dân bị cướp, giật tài sản nên ra tay giúp đỡ. Đã có một số anh em chúng tôi phải nằm viện, thậm chí là có người đã tử vong. Chúng tôi biết mình đã khiến cho những người mẹ, người vợ, người con và người thân lo lắng không ít, hầu hết đa số những người trong chúng tôi đều là trụ cột của gia đình. Song, tôi và nhiều anh em khác vẫn giữ niềm khát khao được đóng góp sức mình vào cuộc sống bình yên của người dân, Hàng ngày chúng tôi vẫn tự rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng làm “nhiệm vụ” bất cứ khi nào”.

Nói vê sự tôn vinh của ngày hôm nay, người hiệp sĩ của Bình Dương cảm kích “món quà ý nghĩa này sẽ theo chúng tôi suốt 10 năm, một chặng đường dài, đầy khó khăn nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy niềm tin và hi vọng vì có những người bạn đồng hành như thế này”.