Tận tụy phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;Ông Trưởng Công an quận Cầu Giấy.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Ngọc Lý, sinh năm 1974.

Nghề nghiệp: Dược sĩ

Tôi viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn tới công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội về nội dung như sau:

Tôi có con gái sinh năm 2002 hiện đang học lớp 9, do thiếu suy nghĩ và đua đòi bạn bè nên đã bỏ nhà đi 2 hôm. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, thông qua người quen, bạn bè cháu nhưng không tìm được cháu nên rất lo lắng và buồn phiền.

Sau đó gia đình tôi có đến công an phường Yên Hòa trình báo sự việc trên thì được gặp đồng chí Đào Trọng Nghĩa là Trưởng công an phường Yên Hòa, đồng chí đã lắng nghe và chỉ đạo 2 đồng chí cảnh sát khu vực là Ngô Xuân Khánh và Hoàng Chính Công phối hợp cùng gia đình tìm kiếm con gái tôi. Với sự giúp đỡ của các đồng chí công an, gia đình tôi đã tìm thấy cháu tại đầu ngõ Thông Phong - phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Qua sự việc trên gia đình chúng tôi xin thực lòng cảm ơn công an phường Yên Hòa đã rất nhiệt tình trong việc tìm kiếm con gái tôi. Qua đó thể hiện được sự tận tụy phục vụ nhân dân.

Một lần nữa gia đình chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 1-10-2016 

Nguyễn Thị Ngọc Lý(Tổ 12 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)