Tân HLV trưởng ĐTVN và U23 Phan Thanh Hùng: “Tôi dám làm, ắt dám chịu”

ANTĐ - HLV gốc Đà Nẵng đã nói như vậy sau lễ nhậm chức sáng qua 24-8. Hành trình cùng các ĐTQG mới chỉ bắt đầu, nhưng ít ra, từ lời phát biểu khảng khái của vị tân HLV trưởng, người hâm mộ có thể phần nào tin tưởng vào một sự thay đổi lớn lao. 

Đảm nhiệm HLV trưởng ĐTVN có cả vinh dự lẫn trách nhiệm

Trong làng bóng Việt, HLV Phan Thanh Hùng được nhiều người yêu mến, không chỉ bởi tính ông vốn lành, chẳng làm mất lòng ai bao giờ mà còn về những thành tích nổi bật ông đạt được ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Việc được giao quyền nắm ĐTQG mang lại vinh dự không chỉ riêng ông mà cả giới HLV nội. Hơn ai hết, vị tân HLV trưởng ĐTVN ý thức được trách nhiệm đó. “Thú thật, chuyện lương bổng với tôi không quan trọng, điều tôi suy nghĩ nhất là làm thế nào để cống hiến cho đội tuyển”, ông Hùng thổ lộ. Một HLV nội, từng nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt hẳn có lợi thế nhất định trong việc huấn luyện. Bản thân ông cũng thừa nhận: “May mắn cho tôi là nắm được phong độ, khả năng thậm chí tính cách của từng tuyển thủ nên mau chóng thích nghi, hòa nhập hơn những người khác”. 

Nhiều người lo ngại một thầy nội vốn nổi tiếng là “lành” như ông sẽ thiếu uy trước các học trò; rồi liệu có sự thiên vị dành cho các cầu thủ HN T&T - nơi ông đang làm HLV trưởng? Rất thẳng thắn, ông Hùng trả lời: “Phương châm của tôi là xây dựng ĐTQG như một mái nhà chung. Tôi từng nói với các tuyển thủ, các bạn đang khoác trên mình chiếc áo ĐTQG và chỉ có một mục tiêu duy nhất là đoàn kết, chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Nhiều năm cùng làm việc trên đội tuyển, tôi nghĩ các cầu thủ rất hiểu điều đó và luôn khát khao cống hiến”. Từ ý muốn đến hiện thực cần phải có thời gian và sự nỗ lực của người trong cuộc nhưng ít nhất vẫn có niềm tin khi nhìn vào “bộ máy” HN T&T hoạt động êm xuôi nhiều năm qua nhờ sự mát tay của ông thầy gốc Đà Nẵng. 

Không khó để nhận ra nhiệm vụ dành cho HLV Phan Thanh Hùng trong suốt 16 tháng nhiệm kỳ khá nặng nề: vào chung kết AFF Cup 2012 và SEA Games 2013, vượt qua vòng loại châu Á 2013. Tân HLV trưởng nhận xét: “So về nhân lực, ĐTVN không thua kém các đối thủ, ngay cả thất bại tại AFF 2010 tôi khẳng định lại rằng không phải do cầu thủ ta kém”. Cũng theo ông thầy 52 tuổi, BHL đội tuyển đã lên kế hoạch cụ thể cho chiến dịch chinh phục thử thách đầu tiên mang tên AFF Cup 2012. Cụ thể, bên cạnh việc thẩm định lại phong độ 24 tuyển thủ trong đợt tập trung từ 3-9, ĐTVN sẽ được “thử lửa” qua 3 trận đấu giao hữu với tuyển Malaysia,   Indonesia và Singapore. Xen kẽ là VFF Cup với các khách mời gồm tuyển U22 Iran, CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan. Chắc chắn trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh khó khăn, khi đó sẽ phải tìm cách tháo gỡ và khắc phục. Song như chia sẻ của người trong cuộc, việc ông đồng ý ký tên vào bản hợp đồng nghĩa là đã xác định chịu trách nhiệm khi không đạt chỉ tiêu đề ra. Bóng đá Việt Nam dưới “triều đại” Phan Thanh Hùng vì thế có nhiều lý do để hy vọng!