Tận dụng khả năng bên ngoài

ANTĐ - Một cậu bé lên 5 tuổi theo mẹ đi đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Cậu bé vốn rất thông minh lại hoạt bát, chuyện trò líu lô cùng mẹ. Ông chủ cửa hàng thấy vậy, tỏ ra rất thích thú, hỏi chuyện cậu bé, sau đó khen dễ thương và mở hộp kẹo ra, cho phép cậu bé lấy kẹo ăn miễn phí. 

Những chiếc kẹo tròn nhiều màu sắc trông vô cùng hấp dẫn, nhưng không hiểu tại sao cậu bé lại đứng im, không động đậy chân tay. Ông chủ cửa hàng càng vui vì thấy cậu bé được giáo dục tốt, sau mấy câu đề nghị nữa vẫn thấy cậu bé không lấy thì tự mình bốc kẹo trong lọ, sau đó đút vào túi áo cho cậu bé.

Khi về tới nhà, mẹ cậu bé tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: Vì sao con không tự lấy kẹo, mà lại để ông chủ cửa hàng phải lấy cho? Cậu bé nháy mắt: Vì tay con thì nhỏ, còn bàn tay ông chủ lại to, thế nên để ông ấy lấy chắc chắn sẽ được nhiều kẹo hơn.

Nghe câu chuyện đó, có người chê đứa bé quá tham lam, giảo hoạt, nhưng người biết thì lại khen đó là một đứa bé rất thông minh. Nó biết khả năng của bản thân có hạn, và quan trọng hơn, nó biết khả năng của ai mạnh hơn mình. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu biết cách tận dụng khả năng của người khác trước những việc vượt quá khả năng của bản thân, đó mới thật là cách của người thông minh.