Tàn độc mẹ giết con để được vào tù với chồng

ANTĐ -Một phụ nữ 20 tuổi ở Trung Quốc đã cố gắng bóp con mình chết ngạt để được đoàn tụ với chồng ở trong tù.

Ou Mou, 20 tuổi ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã ra tay tàn nhẫn với cậu con trai một tuổi của mình rồi đi tới đồn cảnh sát trình báo. Tại đây, người mẹ nhẫn tâm này đã cho các nhân viên cảnh sát xem video clip do chính cô quay lại bằng điện thoại di động cảnh đứa con đang bị làm cho ngạt thở.

Căn nhà nơi người mẹ ra tay tàn độc với con mình

Sau đó, Ou Mou dẫn cảnh sát về nhà mình. Tại đó, họ phát hiện ra em bé một tuổi Zhang Yuxuan đang bất tỉnh nhưng vẫn còn thoi thóp.

Ngay lập tức, bé Zhang được đưa tới bệnh viện cấp cứu và may mắn qua khỏi cơn nguy kịch.

Khai nhận với cảnh sát về hành vi cố tình giết con của mình, Ou cho biết cô ta làm như vậy để có thể gặp được chồng, hiện đang bị bắt giam vì tội ăn cắp đường dây điện. Quy định đưa ra là Ou không được gặp mình chồng trước khi anh này bị tuyên án. Chính vì thế Ou đã hỏi quản tù là liệu hai vợ chồng có thể được giam cùng nhau nếu cô phạm một tội gì đó hay không.

Bất chấp việc các cán bộ quản giáo trả lời rõ ràng là không thể nhưng Ou vẫn đi về nhà và thực hiện hành động phi nhân tính nói trên.

Hiện nay, cháu Zhang đang được bà chăm sóc trong khi người mẹ bị tạm giam chờ xét xử.