Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức

ANTĐ - Kiến tạo 3 bàn cùng 1 pha lập công, bản hợp đồng kỷ lục của M.U và Premier League – Di Maria đã có trận đấu chói sáng giúp Argentina đánh bại tuyển Đức 4-2 ngay trên sân khách để thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay trong trận chung kết World Cup 2014.
Hoàn toàn trái ngược với thế trận chặt chẽ đến nghẹt thở trong trận đấu cuối cùng tại VCK ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil, hai đội tuyển Đức và Argentina đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu cởi mở với 6 bàn thắng được ghi theo đúng tinh thần giao hữu.
Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức ảnh 1
Thiếu vắng Messi, Argentina vẫn hoàn toàn áp đảo trước đội tuyển Đức
Thiếu vắng Lionel Messi nhưng Argentina lại có sự toả sáng rực rỡ Angel Di Maria. Tân binh của M.U và Premier League đang chứng tỏ mình xứng đáng tới từng xu trong số tiền chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng khi kiến tạo 3 bàn trước khi tự mình lập siêu phẩm vào lưới tuyển Đức, giúp Argentina thanh toán món nợ để thua trong trận chung kết World Cup cách đây 52 ngày.
Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức ảnh 2
...nhờ phong độ chói sáng của Di Maria

Clip pha kiên tạo siêu đẳng của Di Maria giúp Aguero mở tỷ số 

Phút 20, Di Maria với đường chuyền hết sức nhạy cảm tạo điều kiện cho Aguero thoải mái băng vào đệm bóng tung lưới Manuel Neuer. Tiền vệ 26 tuổi cũng chỉ mất 20 phút tiếp theo trước khi đột phá ở biên phải và chuyền bóng như đặt để Lamela dứt điểm 1 chạm tung lưới tuyển Đức nhân đôi cách biệt.
Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức ảnh 3
Khung thành của Neuer liên tục bị đặt trong tình trạng báo động 

Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức ảnh 4
Weidenfeller cũng không khá hơn khi được tung vào sân

Tình huống Di Maria chuyền bóng như đặt cho Lamela lập công

Nhìn cách các vũ công Tango nhảy mua theo nhạc trưởng Di Maria, người hâm mộ có lý do để tiếc nuối bởi tiền vệ này dính chấn thương và vắng mặt trong trận chung kết World Cup 2014 gặp tuyển Đức. 
Clip Thiên thần Di Maria giúp Argentina có bàn thắng thứ 3 
Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức ảnh 5
Đơn giản là không thể ngăn cản Di Maria

Màn solo ngoạn mục của Di Maria 

Vẫn là Thiên thần số 7 với pha đá phạt hoàn hảo để Federico Fernandez đánh đầu chuẩn xác, nới rộng cách biệt lên thành 3-0 cho Argentina ở phút 47. Người Đức hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản Di Maria, điều này thể hiện rất rõ trong màn solo ngoạn mục trước khi dứt điểm kỹ thuật, mang về bàn thắng thứ 4 cho đại diện Nam Mỹ của tiền vệ này chỉ 3 phút sau đó.

Bừng tỉnh khi phải nhận tới 4 bàn thua, HLV Joachim Low lập tức tung các ngôi sao vào sân nhưng Xe tăng Đức cũng chỉ có 2 bàn gỡ ở các phút 52 và 78 của Schurrle và Gotze – cặp đôi đã có màn phối hợp mang về bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup ở sân Maracana cách đây chưa đầy 2 tháng. 
Tân binh M.U toả sáng rực rỡ, Argentina “trả nợ” World Cup trước người Đức ảnh 6
Người Đức nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà 
Đánh bại tuyển Đức với tỷ số 4-2 ngay trên sân khách, Di Maria và các đồng đội đã thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay cách đó 52 ngày.

Đội hình 2 đội:

Đức: Neuer (Weidenfeller; 46’), Durm, Howedes (Rudiger; 77’), Ginter, Grosskreutz, Kroos (Rudy; 71’), Kramer, Schurrle (Muller; 57’), Reus, Draxler (Podolski; 33’), Gomez (Gotze; 57). 
Argentina: Romero (Andujar; 79’), Rojo, Fernandez, Demichelis, Zabaleta (Campagnaro; 77’), Mascherano, Biglia, Perez (Fernandez; 46’), Di Maria (Alvarez; 86’), Lamela (Gago; 68’), Aguero (Gaitan; 83’).