Tân binh ghi bàn, HAGL vẫn không thắng

ANTĐ - Tân binh của HAGL Moussa Sanogo ghi bàn ngay trong trận ra mắt, nhưng đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thoát ra khỏi giai đoạn khủng hoảng và suýt nữa để thua Quảng Nam trên sân nhà.

Trải qua 6 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua, bầu Đức buộc phải ráo riết tăng cường lực lượng cho HAGL khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa trở lại. 3 tân binh chất lượng được đưa về, trong đó có Moussa Sanogo, tiền đạo sáng giá từng được đào tạo ở Học viện JMG Bờ Biển Ngà (cùng Yaya Toure), từng có 23 bàn ở V-League trong màu áo V.Ninh Bình trước khi đội bóng này giải thể.

Việc chỉ phải tiếp một đội bóng hạng trung bình như QNK Quảng Nam tại Pleiku cũng được cho là cơ hội để HAGL "gột rửa" vận xui để hướng tới một giai đoạn lượt về thành công hơn.

Mọi thứ đã trở nên rất đẹp với đội bóng của HLV Graechen, khi ngay ở phút 20, đón đường chuyền dài của Franklin, Moussa Sanogo băng xuống dứt điểm hiểm hóc đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Tân binh ghi bàn, HAGL vẫn không thắng ảnh 1

Sanogo (phải) hòa nhập rất nhanh với HAGL. Ảnh Zing

Đó là một bàn thắng mà người Gia Lai chờ đợi, bởi nó được phối hợp từ 2 cầu thủ mới toanh mà bầu Đức vừa mang về. Tuy nhiên, Quảng Nam chẳng phải tay vừa, vì họ sở hữu một "sát thủ" là Patiyo. Phút 33, tiền đạo này thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội rồi đánh bại thủ môn Minh Nhựt, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có bàn san bằng tỉ số, Quảng Nam chơi càng hưng phấn hơn, trong khi hàng thủ HAGL vẫn để lộ ra nhiều kẽ hở. Và sân Pleiku một lần nữa lặng như tờ, khi Patiyo hoàn tất cú đúp của mình ở phút 44, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 2-1.

Bước vào hiệp 2, HAGL gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ. Công Phượng chơi rộng và chịu khó di chuyển hơn để tạo cơ hội cho đồng đội, nhưng tất cả đều không thành công. Trận đấu đi về những phút cuối trong sự bất lực của đội chủ nhà. Những tưởng ác mộng một lần nữa bủa vây sân Pleiku, thì phép màu đã xảy ra.

Tân binh ghi bàn, HAGL vẫn không thắng ảnh 2

HAGL một lần nữa thoát thua vào phút chót. Ảnh Zing

Vào phút 90, Đông Triều, người được tung vào sân ở hiệp 2 đã thực hiện một pha sút phạt hàng rào hoàn hảo và vô cùng đẳng cấp làm bó tay thủ môn Văn Cường, ấn định kết quả 2-2 cho trận đấu. Thêm một trận đấu nữa HAGL không thắng, nhưng ít ra họ cũng đã thấy ánh sáng le lói vì tân binh Sanogo đã hòa nhập nhanh cùng lối chơi chung của HLV Graechen.

Ở 2 trận còn lại của vòng 12 diễn ra chiều nay 3-5, SLNA bất ngờ để thua Đồng Nai 1-2 trên sân nhà. Còn Cần Thơ bị chia điểm trong trận hòa 1-1 khi tiếp Thanh Hóa.