Tài hoa những cánh tay gọi gió

ANTĐ - Nếu bị cắt điện tức thời, ngươi ta lại thầm cảm tạ những bàn tay tài hoa có thể gọi đến cơn gió mát.

Người ta bảo, Chàng Sơn có những đôi bàn tay tài hoa gọi gió cũng không sai. Trở về đất trăm nghề Hà Tây cũ vào dịp chớm hè, ta thấy được sự thức thời của người dân tần tảo. Vốn là nghề làm quạt xưa, nay Chàng Sơn, Thạch Thất đã biết chạy theo thị hiếu tiêu dùng, song nghề xưa thì không thể bỏ qua mỗi khi tiếng ve ngân bên hàng sấu già.

Thời buổi hiện đại hóa, tự động hóa ngỡ làng nghề quạt Chàng Sơn bị bỏ lại sau lưng người yêu nghề, thế mà không phải vậy, người dân hiểu thấu được cái tân tiến không những không thể gạt bỏ được cái truyền thống cũ xưa mà còn làm nó phát triển mạnh mẽ hơn.

Nghề làm quạt ở Chàng Sơn có từ thế kỷ 19, ban đầu chỉ là quạt mát, giờ sự sáng tạo không ngừng của người dân đã làm quạt trang trí, quạt đạo cụ… Thứ ấy, giờ đã xuất khẩu khắp nơi, từ trong nước đến ngoài nước đều biết đến cái “phe phẩy” là của Chàng Sơn. Chớm đầu hè mà Chàng Sơn đã cháy quạt, hỏi nhà cô Yến, ông Lãm, bà Nghi người làm nghề quạt có tiếng ở Chàng Sơn thì đều được trả lời: hết hàng.  

Những thứ giản dị này trở nên rất có giá trị khi bị cúp điện tức thời

Chàng Sơn giữ tinh hoa nghề mà vẫn thiết thực với cuộc sống

 

"Thổi hồn vào thanh tre"

Có thể nói, những bàn tay tài hòa của Chàng Sơn rất nhậy với nghề,
 từ làm quạt đơn giản giờ đã trang trí hoa văn đẹp mắt

Quạt Chàng Sơn làm mát khắp vùng miền

Gia đình cô Yến mỗi năm kiếm hàng trăm triệu từ những chiếc quạt "phe phẩy"

Mỗi chiếc quạt bán ở Chàng Sơn từ 3-6 nghìn tùy vào từng chất liệu

Người Chàng Sơn làm nhiều nghề, song  cho dù thế nào
họ vẫn giữ nghề làm quạt, và đặc biệt làm rầm rộ vào đầu hè

Không ai phong nghệ nhân nhưng cách làm của mỗi
 người dân Chàng Sơn đều là tài hoa, khéo léo

Những chuyến hàng nhỏ từ trong ngõ ra xe tải lớn nhộn nhịp từ đầu hè

Quạt "đạo cụ"

Bất chợt, khi mất điện thì người cầm chiếc quạt phe phẩy lại cảm ơn người Chàng Sơn