T-72 Nga xưng bá trong “giải đấu F-1” của xe tăng đầu tiên

ANTĐ - Tờ “Độc Lập” (Nezavisimaya Gazeta - Независимая газета) của Nga ngày 19/08 cho biết, xe tăng chủ lực T-72 của quân đội 4 quốc gia Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia đã tham dự một cuộc đấu xe tăng vô tiền khoáng hậu, kết quả là xe tăng T-72 của Nga đã chiếm vị trí quán quân.

Cuộc đấu xe tăng này do đích thân Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu khởi xướng, là cuộc thi đấu đầu tiên trong lịch sử xe tăng thế giới. Các kíp xe tăng xuất sắc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 4 quốc gia Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia, đã trải qua 4 ngày thi đấu hết sức quyết liệt, kết quả cuối cùng, chiếc xe tăng T-72 thuộc quân khu phía Tây của Nga đã chiếm vị trí quán quân.

Nhằm tăng cường và đổi mới công tác huấn luyện, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đưa ra ý tưởng này vào cuối tháng 7 vừa qua. Xe tăng T-72 của toàn bộ các quân khu Nga đã tham gia vào cuộc đấu sơ loại, kết quả cuối cùng, kíp lái T-72 của quân khu phía Tây Nga đã chiến thắng và đến Moscow, đại diện cho Nga tranh tài với 3 quốc gia thuộc Liên Xô.

T-72 Nga xưng bá trong “giải đấu F-1” của xe tăng đầu tiên ảnh 1

Dàn xe tăng trước giờ xuất phát


Theo điều lệ của cuộc thi, các xe tăng được sơn màu sắc khác nhau, vừa đại diện cho quốc gia của mình, đồng thời để người xem ở vị trí rất xa cũng có thể quan sát được. Cuộc đấu lần này chỉ mới quy tụ được 4 quốc gia, nhưng hiện nay, Nga cũng đã gửi lời mời đến Mỹ và một số quốc gia NATO như: Đức, Italia, Anh, Pháp… với hy vọng trong tương lai, cuộc đấu này sẽ trở thành “Giải đấu F-1” của xe tăng.

T-72 Nga xưng bá trong “giải đấu F-1” của xe tăng đầu tiên ảnh 2

Xe tăng vượt chướng ngại vật với độ dốc rất cao


Cuộc đấu được bắt đầu giống như một cuộc diễn tập, có cả màn bắn pháo xe tăng và phun khói màu để chào mừng. Trong trận đấu, các xe tăng phải hành tiến trên quãng đường dài 20km, vượt chiến hào, lội nước, vượt cầu, thậm chí phải chứng minh khả năng điều khiển xe siêu việt chạy, cua gấp khúc trong các “bãi mìn” cắm cọc tiêu zích zắc rất hẹp, xe nào chạm cọc là phạm quy.

T-72 Nga xưng bá trong “giải đấu F-1” của xe tăng đầu tiên ảnh 3

Các xe tăng vượt qua bãi mìn giả tưởng


Trên đường hành quân, các xe tăng còn phải vừa hành tiến vừa xạ kích bằng cả pháo chính và súng máy vào các mục tiêu bằng bìa carton, bao gồm xe tăng và trực thăng bay tầm thấp được điều khiển cơ động với khoảng cách khác nhau từ 600m – 2500m. Nếu bắn trượt, xe tăng sẽ bị phạt chạy thêm quãng đường 500m.

Cuộc đấu còn được “hâm nóng” trong cả giờ giải lao giữa các vòng đấu, khi có thêm tiết mục “múa ba lê xe tăng”. Một vài chiếc T-72 được cử ra xoay tròn theo điệu nhạc và làm các động tác rung, lắc tháp pháo chính và thân xe với nhiều tư thế khác nhau.

T-72 Nga xưng bá trong “giải đấu F-1” của xe tăng đầu tiên ảnh 4

Xe tăng phải vừa hành tiến vừa bắn với tốc độ cao


Kết thúc cuộc thi, chiếc xe tăng của Nga (sơn màu hồng) đã hoàn tất các khoa mục và đến đích với thời gian nhanh nhất, chiếc T-72 của Kazakhstan đứng thứ 2, còn xe tăng của Belarus và Armenia lần lượt xếp vị trí thứ 3 và thứ 4. Kết thúc cuộc thi, Bộ trưởng Shoigu nhận xét, các xe tăng đã thể hiện tính năng việt dã và khả năng chuyên môn ưu việt, kíp lái thể hiện sự nhịp nhàng và kỹ năng tác chiến rất tốt.

T-72 Nga xưng bá trong “giải đấu F-1” của xe tăng đầu tiên ảnh 5

Một mục tiêu xe tăng bị bắn cháy


Bộ trưởng Shoigu nói: “Hiện nay Mỹ và Italia đã nhận lời, chúng tôi đang còn chờ đợi phúc đáp của Đức và một quốc gia khác. Sau này, mỗi nước tham gia sẽ cử ra những xe tăng tốt nhất của mình. Cuộc thi này không chỉ khảo nghiệm thiết kế, tính năng của xe tăng mỗi quốc gia, mà còn là dịp thể hiện trình độ cao của các kíp lái xe tăng các nước. Chúng ta sẽ biến cuộc thi đấu này thành “Giải đấu F-1” của xe tăng thế giới”.