Suýt giết Beethoven

ANTĐ - Buổi tối trước khi đi ngủ, cô con gái học lớp 9 chợt đặt ra một câu hỏi tình huống cho tôi: Một người phụ nữ ốm yếu đang mang thai, tuy nhiên bà ấy đã có tới 8 đứa con, trong đó 3 đứa bị điếc, 2 đứa lác mắt và một đứa hơi bị thiểu năng. Nếu như bố quen bà ấy, bố có khuyên bà ấy giữ lại cái thai để sinh không?

Tình huống của con gái đưa ra quá đơn giản nên tôi không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay: Đương nhiên là nên từ bỏ cái thai! Nghĩ cũng đã thấy sợ, nếu như lại sinh ra một đứa con tàn tật, quả thực không dám nghĩ người phụ nữ ấy sẽ làm thế nào mà chịu đựng nổi.

“Nếu vậy thì, bố đã giết chết Beethoven rồi đấy! Người phụ nữ đó chính là mẹ đẻ của thiên tài âm nhạc Beethoven”, con gái tôi nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc.

Tôi giật mình, tỏ ra không “phục” vì tình huống “bẫy” của con gái: “Nếu như không biết trước kết quả đó, con sẽ chọn thế nào?”. “Con cũng như nhiều bạn khác trong lớp đều chọn giống nhau: khuyên bà ấy nên sinh đứa bé. Đó là khi bọn con chưa hề biết đáp án này”. “Vì sao?”, tôi kiên nhẫn hỏi, đột nhiên cảm thấy câu chuyện trở nên thú vị. Không ngờ, lý do con bé đưa ra rất giản đơn: Vì muốn cho người mẹ bất hạnh đó thêm một tia hy vọng - bà ấy đã có những đứa con tàn tật, biết đâu đứa trẻ này lại hoàn toàn mạnh khỏe!

Quả vậy, còn lý do nào nhân văn, đúng đắn và tình người hơn lý do ấy nữa?