Suy nghĩ trước khi hành động

ANTĐ - Có một con cua và một con diệc sống cùng nhau ở một hồ nước, trong cuộc sống hàng ngày tất yếu xảy ra những va chạm, mặc dù con diệc không để bụng nhưng con cua rất khó chịu và càng ngày nó càng tích những khó chịu ấy lại và âm thầm tìm cách trả thù con diệc. 

Một ngày nhìn thấy con diệc đứng bên hồ với một khuôn mặt ảm đạm, con cua lại gần và hỏi han: “Chị diệc thân mến, hình như chị đang buồn bực hay lo lắng chuyện gì đó?”. Con diệc chia sẻ ngay: “Anh cua ạ, đúng là tôi đang có chuyện lo lắng. Nhà diệc chúng tôi sống ở hồ nước này đã bao đời nay, bao thế hệ diệc đã được sinh ra và lớn lên ở đây. Vậy mà gần đây có một con rắn ở đâu đến sống tại một cái hốc cây chìa ra hồ và rình rập ăn thịt những con diệc mới nở. Tôi đang không biết làm thế nào đây”. Cua nghe xong trong đầu nó xuất hiện ngay kế hoạch độc ác để trả thù con diệc, nó nói vẻ cảm thông: “Chị đừng lo, tôi có một cách này để giúp chị. Có một con cầy lớn sống gần đây, việc của chị cần làm là để lại dấu vết cá tươi từ hang của con cầy đến cái hốc nơi con rắn sống. Con cầy sẽ theo vết cá đến chỗ con rắn, chúng sẽ chiến đấu với nhau và con rắn chắc chắn sẽ bị con cầy giết chết. Như thế chị sẽ lại yên tâm sinh sống”. Con diệc không mảy may nghi ngờ, nó thực hiện theo kế hoạch con cua bày cho. Đúng theo kế hoạch, con rắn bị con cầy giết chết nhưng con cầy tiện thể ăn thịt luôn cả họ nhà diệc. 

Đề phòng kẻ tiểu nhân là rất khó nhưng việc suy nghĩ thật chín chắn và lường trước những hậu quả có thể xảy ra trước khi làm một việc gì sẽ giúp ta tự bảo vệ mình khỏi những thiệt hại không đáng có.