Sướng, khổ ở mình!

(ANTĐ) - - Nghe nói Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ… đều công khai chuyện nghỉ cuối tuần ở Sochi, ở Hawaii, thế “Tổng” Ký Phường mùa hè này định nghỉ mát ở đâu? Vinpearl Nha Trang, Đà Nẵng hay Bà Nà, Đà Lạt?
- Chả dám, dăm chục triệu một kỳ nghỉ, công chức lèng mèng như mình ăn còn chưa dám ăn ngon huống hồ nghỉ những nơi “quý sờ tộc”.
- Sống lúi xùi như các ông kể cũng khổ. Người ta đang giục nhau nâng cao chất lượng sống, nhiều người chọn “tua” nọ, “tua” kia, chẳng đế vương cũng được cúc cung phục vụ.
- Biết thế nào là lúi xùi, biết thế nào là đế vương, sướng khổ vui buồn do mỗi người cảm nhận. Tỷ như tôi chỉ muốn một ngày nghỉ cuối tuần không vướng bận, về quê hay đi đâu đó, nằm khểnh trên chõng tre, rít điếu thuốc lào, chiêu ngụm nước vối, nhâm nhi cút rượu quê nút lá chuối với cá nướng, riêu cua, thế chả sướng à!
- Và tắt điện thoại, và không tivi, và không lướt web… thế cũng là một cách sướng, nhưng sướng khi được hầu phòng, được ăn chọn cả vài chục món, được các em chân dài váy ngắn phong nhũ phì đồn thơm tho lượn lờ có hơn không?
- Ôi dào, “lương tâm tùy… mạng mỡ”, dân gian nói thế. Sướng khổ ở mình, không thể lấy cái sướng phè phỡn để chê cái sướng dân dã, cũng không thể lấy cái vui hè phố, quê kiểng để tức tối cái sướng nhà lầu xe hơi, có thế mới sống vui, mới bình tâm mà sống.
- Hay, “hơi bị” Thiền đấy!