Sức mạnh trong tưởng tượng

ANTĐ - Một người lái xe bị lạc đường, vì vừa đi vừa giở bản đồ ra xem nên không may xe lọt ngay xuống mương nước. Bản thân người này không bị thương tích gì, song chiếc xe thì ngập sâu dưới bùn, không sao đưa lên nổi. Nhìn thấy đằng xa có một nông trại nhỏ, anh ta bèn đi đến đó tìm người giúp.

Khi vào trong nông trại, anh ta mới phát hiện ra ở đó không hề có máy kéo hay phương tiện cơ giới nào, còn trong chuồng ngựa chỉ có duy nhất một con la đã già mõm. Người lái xe nghĩ chủ nông trại sẽ từ chối giúp với lý do con la đã quá già, không ngờ ông ta vui vẻ nhận lời. Nhìn bộ dạng tiều tụy của con la, người lái xe không khỏi lo lắng: “Liệu nó có làm được không?”. “Nó bị lòa rồi, nhưng chắc chắn kéo xe lên cho anh được”, ông chủ nông trại khẳng định. 

Chủ nông trại nhanh chóng buộc sợi dây thừng vào đầu xe, còn đầu kia buộc lên mình con la, sau đó đứng một bên vừa quật vun vút chiếc roi vào không khí vừa hô lớn: “Kéo đi, Paula! Kéo đi, Jack! Kéo đi, Hadi! Kéo đi, York”. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe lún sâu dưới bùn đã được đưa lên khỏi mương. Người lái xe vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Sau khi cảm tạ chủ nông trại, anh ta không thể không hỏi: “Vì sao ông lại gọi nhiều cái tên như vậy?”. Ông chủ nông trại cười đáp: “Con la đó tên là York, còn những cái tên kia là của những con cùng bầy kéo xe với nó đã chết rồi. York không nhìn thấy gì, nhưng khi nghe gọi những cái tên kia, nó nghĩ mình vẫn còn đứng trong đội hình, được bạn bè giúp đỡ, nên cố gắng hết sức, khéo những con la khỏe mạnh cũng không địch nổi”. 

Mới hay, ý chí của tập thể đôi khi đem lại cho cá nhân một sức mạnh ngoài khả năng tưởng tượng.