Một ngày trước trận Việt Nam - Macao:

Sức ép dần tăng

(ANTĐ) - Những sức ép nhất định đang dần xuất hiện đối với tân HLV trưởng ĐTVN, khi đội bóng của ông vừa trải qua 2 trận giao hữu không biết thắng.

Chiều qua 27-6, đội tuyển Macao với 18 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Leung Sui Wing đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại thứ nhất World Cup 2014 khu vực châu Á với chủ nhà Việt Nam.
 Sức ép dần tăng ảnh 1

 Đây là thời điểm ông Goetz cần tập trung cao nhất vào việc rèn đội tuyển

Hiện tại, ĐT Macao đang xếp hạng 184 thế giới, kém Việt Nam 50 bậc. Tuy thế, thầy trò HLV Leung Sui Wing đã đặt quyết tâm rất lớn khi tới Việt Nam.  HLV Leung Sui Wing cho biết: “Tôi biết Việt Nam là một đội bóng mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Việc phải thi đấu trên sân khách chắc chắn sẽ khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng nắm được một số thông tin về các bạn, đặc biệt là việc ĐTVN vừa mới bổ nhiệm HLV mới. Chúng tôi không đến đây chỉ để cầu hòa và sẽ thể hiện hết khả năng của mình”. Cùng thời điểm đó, HLV Goetz đang rèn rũa các học trò ở Thành Long. Ông hiểu rằng đây không phải là thời điểm sung sức nhất của các tuyển thủ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đội tuyển không thể lột xác trong một sớm một chiều bởi vắng bóng nhiều trụ cột. Ông Goetz hẳn sẽ phải giải bài toán khó khi Việt Thắng, Phước Tứ, Minh Đức không thể có mặt khi đối đầu với Macao. Nhưng với cá tính Đức, đây không phải là khó khăn quá lớn dành cho Falko Goetz. 2 ngày nay, kể từ trận thua ĐT.LA, ông Goetz tạm “cắt” quan hệ với báo chí mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Điều đó tất nhiên nhận được sự thông cảm của giới truyền thông, bởi ai cũng hiểu sức ép đang đè nặng lên ĐTVN cũng như vị tân HLV trưởng.  Cuối giờ chiều qua 27-6, khi được hỏi về đối thủ Macao, nhà cầm quân người Đức chỉ ngắn gọn: “Đó là một đội bóng tốt. Nhưng điều tôi quan tâm lúc này chỉ là cách vận hành ĐTVN. Tôi mừng là sau mỗi buổi tập, sau mỗi trận thử nghiệm, tôi và các học trò lại hiểu nhau hơn. Đó là một tín hiệu tốt. Hãy chờ xem chúng tôi đá với Macao thế nào”.