Sự thật vụ bắt cóc nữ sinh ở Bình Định

ANTĐ - Nữ sinh lêu lổng, bị cha mẹ la mắng đã bỏ nhà đi và tống tiền gia đình nhiều lần. Đó là sự thật của vụ bắt cóc nữ sinh gây xôn xao dư luận tại Bình Định trong nhiều ngày qua.
Ngày 27-9, giữa lúc cả gia đình đớn đau vì sự mất tích của con gái thì anh Huỳnh Xuân Bình (SN 1968 ở Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định) nhận điện thoại tống tiền 50 triệu đồng. Kẻ nặc danh nói nếu gia đình không đưa tiền hoặc báo Công an thì con gái anh sẽ bị bán sang động mại dâm ở Trung Quốc. Anh Bình vừa chuẩn bị tiền vừa báo cho Cơ quan Công an. Sau 2 ngày điều tra, được sự chỉ đạo và phối hợp của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sự thật.

Con gái anh Bình là Huỳnh Thị Thu T, 15 tuổi, trú ở huyện Tây Sơn, là học sinh lớp 10A... Trường THPT An Nhơn 3 do không học hành bị cha mẹ nhắc nhở nặng lời nên T bỏ nhà đi Đắk Lắk. Khi đến nơi, T bị mất tiền và không có giấy tờ tùy thân. Tđã gặp và làm quen với Nguyễn Thị Phiến, quê ở Quảng Ngãi, có chồng quê ở Bắc Giang và được Phiến đưa về Bắc Giang chơi. Để có tiền tiêu xài, T nhờ Phiến nhắn tin vào máy điện thoại của bố mình đe dọa là T bị bắt cóc bán sang Trung Quốc; yêu cầu gia đình phải nộp 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người quen Phiến. Nếu không, Thảo sẽ bị bán vào động mại dâm ở Trung Quốc. Thấy gia đình chưa nộp tiền, T hạ giá xuống còn 32 triệu đồng.

Ngày 3.10 Công an huyện Tây Sơn cùng gia đình ra Hà Nội làm việc với cơ quan công an để đưa Huỳnh Thị Thu T về nhà quản lý giáo dục.