Sự thật từ chiếc BKS "tổng 9"

ANTĐ - Chỉ sau ít phút kiểm tra, tổ công tác 141 đã xác định BKS của chiếc xe máy do Trần Minh Hải (SN 1979) ở Nghĩa Dũng, Ba Đình đang sử dụng là của một xe máy khác.

Sự việc được tổ công tác Y5/141 do Thượng úy Nguyễn Đăng Tiến chỉ huy phát hiện vào khoảng 23h đêm 16 – 5, tại nút giao thông Hai Bà Trưng – Hàng Bài. Vào thời điểm trên, tổ Y5/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Yamaha Exciter với biển số khá đẹp 30H6 – 1990 nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Tại chốt xử lý, nam thanh niên nói để quên đăng ký ở nhà, và nhờ người thân mang ra xuất trình với CSGT. Tuy nhiên, vừa cầm lấy đăng ký của chiếc xe máy đồng thời qua kiểm tra sơ bộ BKS, tổ công tác xác định BKS trên được lắp đặt không đúng đời xe.

Trần Minh Hải và chiếc xe máy vi phạm

Quá trình xác minh nóng, tổ Y5/141 đã làm rõ BKS trên là của chị Nguyễn Thị Hải ở Yên Sở, Hoàng Mai. Toàn bộ hồ sơ của chiếc xe Exciter không hề có trong dữ liệu quản lý của CSGT.

Đến lúc này, lái xe vi phạm là Trần Minh Hải khai nhận vì thích BKS đẹp nên đã mua chiếc xe máy ngoài chợ đồ cũ Phùng Hưng với giá 30 triệu đồng. Hải và chiếc xe nghi vấn lập tức được đưa về CA phường Tràng Tiền làm rõ.

Thượng úy Nguyễn Đăng Tiến cảnh báo, người dân khi tham gia các giao dịch mua bán xe máy ngoài chợ đồ cũ cần cảnh giác với thủ đoạn dùng BKS siêu đẹp để câu nhử khách. Đồng thời cũng thận trọng với giấy tờ xe của những BKS đẹp này rất dễ bị làm giả. Quá trình mua bán phương tiện cần phải biết nguồn gốc của phương tiện để tránh mua phải đồ trộm cắp, vi phạm pháp luật.