Sự sắp đặt ngọt ngào

ANTĐ - Công Vinh chỉ còn cách mốc 100 bàn thắng tại V-League đúng 1 pha lập công nữa. Và nếu anh làm được điều đó trong ngày hôm nay, khi SLNA tiếp HAGL trên sân nhà, anh sẽ đặt dấu ấn mới trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đó cũng là hành trang tuyệt vời cho chuyến đi Nhật 4 tháng sau đây ít ngày.

Công Vinh đang sẵn sàng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. ẢNH: QUANG THẮNG

Trong lúc người ta đang còn mải mê bàn tán, dự đoán số phận của Lê Công Vinh sẽ ra sao trong quãng thời gian đầu quân cho C.Sapporo (J-League 2) sắp tới, thì số ít trong đó vẫn nhớ rằng Công Vinh còn một nhiệm vụ quan trọng không kém: ghi tên mình vào lịch sử nếu cán mốc 100 bàn thắng tại V-League, điều chưa một tiền đạo nội nào làm được. Có thể, chuyến đi tới Nhật đang choán hết tâm trí của Công Vinh, nhưng là một người chuyên nghiệp, anh hiểu việc ghi bàn trong trận đấu chiều nay vào lưới HAGL có ý nghĩa thế nào để thay cho một lời chia tay. “Tôi đang rất chờ đợi trận đấu này. Tôi muốn ghi bàn và đem về chiến thắng cho SLNA. Thật tuyệt nếu như cán mốc 100 bàn thắng tại V-League, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu đội bóng của tôi chiến thắng. Có như thế, tôi sẽ được tiếp thêm tự tin khi ra đi”, Công Vinh chia sẻ.

Rõ ràng, nếu có 100 bàn thắng ở V-League, Công Vinh sẽ sang Nhật với một vị thế khác. Khi ấy, các cầu thủ xứ người sẽ “nhận diện” Công Vinh theo một cách tích cực hơn. V-League có thể chưa thật phát triển, nhưng như thế, cũng đủ để tiếng tăm của Vinh được đặt lên một tầm cao mới. Về phía CV9, anh cũng sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn trên con đường chinh phục J-League 2 cùng C.Sapporo, nhất là khi các giải đấu ở Nhật từng chứng kiến khá nhiều cầu thủ Đông Nam Á phấn chấn đặt chân tới, nhưng rồi lại lặng lẽ phung phí thời gian của mình ở đây, trong đó có Dwiantara (Indonesia) ở CLB Yokogawa.

Trở lại với trận thư hùng giữa SLNA và HAGL chiều nay, chắc chắn sân Vinh sẽ được phủ kín CĐV. Họ đến không chỉ vì trận cầu tâm điểm có thể giúp SLNA bứt lên khỏi chính đối thủ khó chịu, mà còn là một sự tiếp sức cho Công Vinh, người đang có 14 bàn thắng mùa này, ghi bàn để giúp hành trang sang Nhật trở nên hoàn hảo. Tất nhiên, ở tuổi 29 và vẫn đang trong giai đoạn chín của sự nghiệp, việc cán mốc 100 bàn trước sau gì cũng tới. Nhưng việc cán mốc trước hay sau chuyến đi Nhật có ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. “Tôi đã nghĩ rất nhiều về những thách thức ở Nhật Bản sắp tới. Nhưng tôi tự tin để chinh phục nó. Tôi cảm thấy mình đang tràn đầy năng lượng. HAGL là một đối thủ khó chịu, tôi sẽ cố gắng hết mình vì đội bóng và vì các CĐV”, Công Vinh nói.

Như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, trước một mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam (Công Vinh sang Nhật chơi bóng) là một mốc lịch sử khác với cá nhân Lê Công Vinh (cán đích 100 bàn). Sự sắp đặt ấy như thể thách thức một trong những cầu thủ giàu ý chí nhất của bóng đá Việt Nam. Lúc này, Công Vinh đang ở rất gần điểm tựa lịch sử với cá nhân anh. Để nếu chạm vào nó, chuyến đi sang Nhật để “quảng bá” bóng đá Việt có thể sẽ bớt đi phần nào những gian truân.