Sự lệ thuộc đáng sợ

ANTĐ - Việt Nam ghi tên mình vào bản đồ mạng toàn cầu vào cuối năm 1997. Gần 14 năm qua, Internet Việt Nam đã phát triển với tốc độ nhanh khủng khiếp, xếp nhóm đứng đầu thế giới. Cộng đồng mạng nhiều năm nay đã trở thành kênh thông tin có tiếng nói nhất định trong đời sống xã hội. Sức lan tỏa của thông tin, có khi chỉ trong vài giờ đồng hồ trong cộng đồng mạng, đã tạo nên những “cơn lốc” thực sự trong đời thật.

Giờ này, sẽ không còn lạ khi nhiều người nói, một ngày không vào mạng sẽ cảm thấy cực kỳ bứt rứt, khó chịu. Cách đây chừng 10 năm, khi được hỏi có địa chỉ email hay nick chat không, nhiều người không hiểu, người ta chỉ cười thầm là “nhà quê”, thì nay, nếu nói “không biết”, chắc người ta nghĩ là người... ngoài hành tinh.

Không có thứ gì không tìm thấy trên mạng Internet. Rất nhiều người giờ coi Internet là nguồn thông tin chính. Người ta lập hội, sinh hoạt, mua bán, chia sẻ với nhau mọi thứ qua mạng Internet. Mới đây, có công ty còn giới thiệu dịch vụ kỳ lạ: Cúng giỗ... online, tức là đi xa, không về được thì đặt dịch vụ để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên qua mạng Internet!

Trong chương trình gameshow nổi tiếng trên truyền hình, người dẫn chương trình thường hỏi thẳng người trợ giúp cho người chơi là “đã có máy tính mở sẵn trang gúc-gồ (trang tìm kiếm nổi tiếng nhất thế giới google.com) chưa?”. Giới trẻ cũng thường bảo nhau, cái gì không biết cứ hỏi “bác” gúc-gồ là ra hết. Thế nhưng, nghiên cứu tại Mỹ gần đây có tên gọi là “hiệu ứng Google” cho thấy, con người sẽ có trí nhớ kém nếu họ biết thông tin có thể được tìm thấy dễ dàng. Dễ đến, dễ đi. Do con người không cần động não để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi, họ cũng sẽ quên thông tin đó rất nhanh. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu không ngần ngại cho rằng, con người đang trở nên phụ thuộc vào máy tính!

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp từng nói, Internet ra đời hữu ích rất lớn song không gian rộng, cửa mở toang nên khó tránh sự hỗn tạp, có mặt tiêu cực, thông tin sai trái cũng có. Thế nên, tiếp cận thông tin trên Internet là đãi cát tìm vàng. Ở đây, chưa nói tới mặt trái của Internet ảnh hưởng xấu tới lối sống, đạo đức, chúng tôi chỉ muốn đặt vấn đề: Mối quan hệ giữa con người với máy tính nối mạng giờ có khi còn thân hơn bạn bè? Chúng ta đã bắt đầu lệ thuộc vào máy tính, vào mạng Internet?