Sự chân thành kết nối trái tim

ANTD.VN - Jimmy Durante là một diễn viên hài nổi tiếng, lịch biểu diễn của ông rất dày đặc, hầu như tối nào ông cũng phải chạy vội từ điểm diễn này sang sân khấu khác để cho kịp giờ biểu diễn. 

Một lần nọ, Jimmy được mời tham gia một buổi văn nghệ trong một lễ kỷ niệm dành cho những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Lịch của ông đã kín tối đó, chỉ có khoảng nửa giờ đồng hồ giữa hai chương trình để ăn tối và di chuyển nên ông từ chối.  

Nhưng Ban tổ chức của buổi văn nghệ cứ nài nỉ ông tham gia, họ nói những cựu chiến binh rất hâm mộ Jimmy và mong muốn được xem ông biểu diễn một lần, họ đều đã già cả rồi, Jimmy đành nhận lời biểu diễn tiết mục khoảng 20 phút và ông sẽ đi ngay sau đó. 

Buổi văn nghệ được trông đợi nhất là tiết mục biểu diễn của danh hài Jimmy   Durante, các cựu chiến binh phần lớn là thương binh, lại đã già cả nhưng ai cũng háo hức ngồi chờ xem. Jimmy như lời hứa, đã tới đúng giờ và biểu diễn tiết mục hài độc thoại của mình trong đúng 20 phút. Hết tiết mục, ban tổ chức hiểu rằng Jimmy sẽ cúi chào khán giả và rời buổi biễu diễn ngay lập tức, xe đang chờ sẵn ông bên ngoài, nhưng không, có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra trên sân khấu.

Tất cả các cựu chiến binh đều đồng loạt đứng lên và tiếng vỗ tay như sấm động vang khắp khán phòng, Jimmy cũng đứng lặng trên sân khấu. Tiếng vỗ tay ngày một lớn và không có dấu hiệu ngưng lại, Jimmy vẫn đứng đó. Năm phút, mười phút, hai mươi phút và cuối cùng là nửa giờ đồng hồ, Jimmy cứ đứng lặng như vậy trên sân khấu giữa tiếng vỗ tay vang dội không dứt. Cuối cùng, ông cúi chào lần cuối và rời sân khấu trong tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục.

Vào cánh gà, người trợ lý hốt hoảng vì rõ ràng họ đã trễ giờ cho buổi biểu diễn sắp tới cách đó khá xa, ngạc nhiên hỏi Jimmy tại sao ông lại đứng lại trên sân khấu mãi thế, Jimmy kéo người trợ lý ra sát tấm rèm sân khấu, chỉ vào hàng ghế đầu tiên dưới khán giả, ông xúc động nói: “Cậu nhìn đi, đó là lý do mà tôi không rời đi được”.

Người trợ lý nhìn theo cánh tay Jimmy chỉ, đó là hai người cựu chiến binh già đứng cạnh nhau, họ đều bị cụt một cánh tay, một người cụt tay trái và một người cụt tay phải, hai người họ dùng cánh tay còn lại của mình, kết hợp với nhau để vỗ tay và họ đã làm điều đó một cách hết sức nhiệt tình trong nửa giờ đồng hồ qua.

Những tình cảm chân thành đến từ trái tim luôn mang đến cho mọi người cảm giác được yêu thương, trân trọng mãnh liệt và nồng ấm tình người. Nó làm cho con người ta sống tốt hơn, muốn làm những điều tốt đẹp hơn và trân trọng cuộc sống hơn.