Sturridge muốn quên đi quãng thời gian khoác áo Chelsea

ANTĐ - Tiền đạo người Anh đang đạt phong độ rất cao trước cuộc đối đầu với Man Utd tại Old Trafford. Tuy nhiên, anh cho rằng mình sẽ chẳng có được ngày hôm nay nếu cứ mãi ở lại Chelsea.

Tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool thừa nhận anh đã từng lo sợ việc đánh mất niềm đam mê chơi bóng khi bị “bỏ rơi” trong những ngày còn khoác áo Chelsea.

Sturridge đang có phong độ rất cao trước cuộc đối đầu với Manchester United tại Premier League. Anh đã ghi được 23 bàn thắng trong 28 lần ra sân cho CLB ở mùa giải năm nay.

Phát biểu trong lễ rước Cúp Vàng World Cup tại London, cầu thủ 24 tuổi này thừa nhận anh đã từng phải vật lộn để giữ phong độ và nghi ngờ tình yêu bóng đá của mình tại Stamford Bridge.

Sturridge và Suarez đang tạo thành cặp "song sát" đáng sợ nhất Premier League

"Điều này thật kỳ lạ! Khi còn bé, bạn luôn tưởng tượng mình sẽ vô địch World Cup và chạm vào chiếc cúp" – tiền đạo của Liverpool chia sẻ với các phóng viên. 

"Nhưng có một khoảng thời gian, chỉ một vài năm trước đây thôi, tôi luôn cảm thấy lo sợ khi không được ra sân thi đấu. Tôi đã đánh mất tình yêu với bóng đá khi không thể có chỗ đứng trong đội hình của Chelsea".

"Để tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup, tôi hi vọng mình sẽ tham dự giải đấu vào mùa hè năm nay. Tôi coi đây là phần thưởng cho những nỗ lực trong sự nghiệp của mình".

Bộ đôi Sturridge và Luis Suarez đã đem về cho Liverpool 42 bàn thắng ở Premier League mùa giải năm nay và đang có cơ hội rất lớn để cạnh tranh ngôi vô địch.