Stamford Bridge "mở hội" mừng Mourinho

ANTĐ - Lần thứ hai quay lại dẫn dắt Chelsea, HLV Mourinho đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn tại Stamford Bridge với chiến thắng nhẹ nhàng trước Hull City với tỷ số 2-0.

CĐV Chelsea mừng Mourinho trở lại

HLV Jose Mourinho đã được sân Stamford Bridge chào đón bằng những tràng pháo tay dài khi lần thứ hai trở lại dẫn dắt Chelsea. Đây là trận đấu ra mắt chính thức của nhà cầm quân Bồ Đào Nha và Mourinho đã chứng minh tại sao mình được gọi là "Người đặc biệt". 

Chỉ phải tiếp đón một đội bóng mới lên hạng là Hull City, Mourinho sử dụng đội hình không có nhiều ngôi sao, trên hàng công Torres được tin tưởng thay vì Lukaku. Phút thứ 6, Chelsea đã được hưởng một quả 11m  sau khi tiền đạo Fernando Torres bị đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền Frank Lampard không thắng nổi thủ thành Allan McGregor.

Các cầu thủ Chelsea có bàn thắng từ rất sớm

Sau tình huống hỏng ăn nay, các khán giả tại Stamford Bridge đã không phải nuối tiếc bởi chỉ 7 phút sau mảnh lưới của đội khách đã rung lên. Phút 13, De Bruyne chọc khe để Oscar thoát xuống dứt điểm nhanh gọn hạ gục McGregor mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn mở tỷ số, Chelsea tiếp tục tổ chức những đợt phản công mạnh mẽ, phút 25 đội chủ sân Stamford Bridge đã nhân đôi cách biệt và người lập công là Lampard. Từ khoảng cách hơn 30 mét, Lampard thực hiện cú sút phạt hoàn hảo đưa bóng vào góc cao khung thành Hull City nâng tỷ số lên thành 2-0.

Hiệp thi đấu thứ 2 ghi nhận sự thay đổi về chiến thuật của cả hai đội, Hull City với sự có mặt của Huddlestone  đã tạo ra những sự chuyển biến tích cực, thậm chí ở các phút 63 và 73 họ còn tạo ra được cơ hội nguy hiểm với các pha dứt điểm của Livermore và Sagbo.

Lampard chuộc lỗi với bàn thắng đẳng cấp

Bên phía Chelsea, Mourinho tung vào sân tân binh Andre Schurrle và cầu thủ người Đức đã liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Suýt chút nữa anh đã lập công ở phút thứ 76 với pha dứt điểm qua đầu thủ môn, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. 

Giành thắng lợi 2-0 ở ngày mở màn, HLV Mourinho đã có sự khởi đầu tuyệt vời tại Stamford Bridge. Ở trận đấu trước đó, Tottenham đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Crystal Palace với pha lập công của tân binh Roberto Soldado.