Sống sót sau hơn 3 tiếng mắc kẹt trong cống nước

ANTĐ - Sau khi bị lọt xuống kênh thoát nước, anh Khánh bị dòng nước cuốn trôi... Mắc kẹt hơn 3 tiếng đồng hồ dưới dòng nước lạnh và dữ, nhưng anh đã may mắn sống sót.

Khoảng 17 giờ ngày 3/10, anh Nguyễn Duy Khánh (30 tuổi, trú tổ 3, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum) đi mua đồ qua một đoạn hẻm của đường Phạm Ngũ Lão. Do trời mưa quá to, một nắp bê tông trên đường bị nước đánh bật, anh Khánh bị lọt thỏm xuống dòng kênh phía dưới, rồi bị dòng nước cuốn trôi dưới dòng kênh ngầm khoảng 500m đến gần khu vực đường Phan Đình Phùng. May mắn, anh Khánh gặp một vật chắn ngang xuyên qua kênh là chiếc rễ cây nên đã có chỗ bám và kêu cứu.

Nắp bê tông nơi anh Khánh rơi xuống khi trời mưa to bị nước đánh bật lên
được người dân đậy lại khi mưa tạnh

Đến khoảng 20 giờ, một thanh niên đi ngang qua đoạn đường này nghe tiếng kêu cứu, nhưng khi nhìn khắp nơi, không thấy ai, trong khi trời vẫn mưa xối xả... Lắng tai mãi, thanh niên này phát hiện tiếng kêu xuất phát từ trong lòng kênh thoát nước. Thanh niên này đã gọi thêm nhiều người đến lật nắp bê tông lên thì phát hiện anh Khánh đang nằm co ro bám vào rễ cây.

Một số người dân trong hẻm nơi anh Khánh bị rớt xuống cho biết, vào những ngày mưa to, nắp bê tông của kênh thoát nước hay bị nước hất tung, sau đó người dân lại đậy lại khi mưa tạnh. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ cố định lại nắp bê tông này để tính mạng của người dân được đảm bảo mỗi khi mưa về.