Đương xuân, nhớ Hà Nội những ngày hè chói chang

ANTD.VN - Mùa hè ở miền Bắc Việt Nam thì cơ bản là nơi nào cũng nóng gay gắt, chỉ có vài điểm thời tiết mát mẻ dễ chịu như Sa Pa, Tam Đảo. Hà Nội cũng vậy, thành phố mang vẻ bình yên của một đô thị cổ nhưng ai đã từng trải qua một mùa hè thì khó có thể quên. Một anh bạn người nước ngoài từng phàn nàn với tôi rằng, trời Hà Nội thường xám xịt mây chứ không trong veo như Sài Gòn. Đấy là anh thường ra Hà Nội những ngày mùa xuân, mùa đông, chứ ngày hè ở Hà Nội trời cũng trong và xanh ngăn ngắt.

Vào đúng hè thì chỉ độ 6h mặt trời đã chói chang khắp thành phố. Đi trên cầu Long Biên, Chương Dương, Nhật Tân... ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, trời không một gợn mây. Nhiều người đi thể dục, đi giao hàng phải dậy thật sớm để tránh cái nắng cháy da. Đêm mùa hè người ta không thể ngủ sâu như đêm mùa đông hay mùa xuân. Vì thế mà ngày mùa hè dường như kéo dài hơn những mùa khác.

Thời tiết đã nóng bức lại được cộng hưởng với một đô thị đang phát triển rất nhanh, nhiều bê tông, xe máy, ô tô, nhà cao tầng, điều hòa nhiệt độ phả ra... nên mùa hè ở Hà Nội quả thực là một “mùa hè nóng bỏng”. Những ngày này mà từ ngoài nắng được đi vào bóng cây xanh trên những con phố như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám... thì thích lắm. Chỉ cần một khoảng che mát của cây là thấy dịu đi rất nhiều.

Có lẽ vì thế người Hà Nội yêu cây xanh, không phải chỉ để cho những khoảnh khắc lãng mạn khi chụp ảnh hay đi dạo mà vì có cây xanh thì tâm trạng sẽ dễ chịu hơn. Khi không phải vì công việc quá gấp gáp mà phải đi vội thì người ta thường chọn những tuyến đường nhiều cây xanh hơn. Cho nên, dường như vào mùa hè, các con đường kể trên bao giờ cũng đông người hơn những mùa khác.

Mùa hè, trà đá là loại đồ uống giải khát bình dân được nhiều người yêu thích

Mùa hè, những hồ nước lớn được ưa thích đặc biệt. Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang... lúc nào cũng có đông người hóng mát, tránh nắng. Sáng sớm, chiều muộn thì tắm ở Hồ Tây như tắm ngoài biển. Hà Nội có nhiều hồ, có sông Hồng, ví thử mà không có những vực nước lớn ấy thì có lẽ không gian đô thị những ngày nóng sẽ cảm thấy nghẹt thở.

Mùa hè những hàng kem Hà Nội cực kì đắt khách. Kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ, kem Hồ Tây... lúc nào cũng đông nghịt người. Ăn một que kem mát lạnh để hạ nhiệt, để thư thái đuổi cái nóng ra khỏi cơ thể. Ăn một que kem để khao khát nhớ những mùa đông, mùa xuân đã qua đến bao giờ trở lại để hưởng cái dễ chịu của đất trời. Mùa hè là thiên đường của những hàng bia hơi và trà đá. Người Hà Nội uống bia hơi quanh năm nhưng đến mùa nóng thì bia thực sự là “thiên đường”.

Cứ độ 5h chiều trở đi, khi người ta vừa tan ca làm thì những hàng bia hơi sẽ đông nghịt thực khách. Uống bia để giải khát, uống bia để nói chuyện, tu những cốc bia sủi bọt mát lạnh để tạm quên đi cái nóng nực ngoài kia. Vì thế cứ mùa hè lượng tiêu thụ bia lại tăng vọt, càng nóng người ta càng uống khỏe.  Những phố bia hơi như Tạ Hiện, Đường Thành, Nguyễn Khánh Toàn... mùi bia bốc lên nồng nàn từ xa.

Người Hà Nội uống bia hơi quanh năm nhưng đến mùa nóng thì bia thực sự là “thiên đường”

Ngoài bia thì trà đá cũng là loại đồ uống giải khát bình dân được rất nhiều người yêu thích. Không cần đợi đến buổi chiều như những hàng bia hơi mà từ sáng, trưa đến chiều, tối những hàng trà đá lúc nào cũng đông người. Gọi là quán trà đá nhưng thực tế ở đây bán đủ thứ từ nước vối, nhân trần, trà xanh, nước sấu, nước dâu, coca, đồ uống tăng lực, nước ngọt đóng chai các loại... Và dường như cái kiểu giải khát bình dân ngay trên vỉa hè vẫn còn được nhiều người Hà Nội ưa thích lắm.

Mùa hè nóng nực nhưng những hoạt động buổi tối lại đông vui hơn những mùa khác. Để giải trí, người Hà Nội thích đi vào buổi tối hơn ban ngày để tránh nóng. Những phố đi bộ đông nghịt người, những quán hàng ăn uống phục vụ đến tận đêm khuya. Đêm mùa hè người ta đi chơi muộn và cũng về muộn hơn. Mùa hè cũng là mùa học sinh được nghỉ nên nếu ai để ý thì thấy dịp đó đường phố bớt xe cộ hơn vì cha mẹ hoặc gửi con về vùng nông thôn chơi hoặc để con ở nhà. Đường thưa hơn một chút nhưng nhiệt độ lại tăng nên ai cũng mong ước phố nào ở Hà Nội cũng có nhiều cây xanh như phố Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám...

Mùa hè những năm trước ở Hà Nội thường rầm rĩ tiếng ve trong những vòm sấu, nhưng vài năm gần đây tiếng ve đã vãn hẳn. Lý do là nhộng ve đã thành món đặc sản và bị tìm bắt rất nhiều. Rất có thể một thời gian nữa sẽ không ai còn nghe thấy tiếng ve trong thành phố, lúc đó không biết nên vui hay buồn...

Nhà văn Uông Triều

Mùa hè những cây phượng vĩ trên bờ sông Tô Lịch, đường Thanh Niên khoe màu đỏ thắm, những cây bằng lăng trên phố Kim Mã, Trần Thái Tông đua sắc tím, những cây muồng hoàng yến trên phố Nguyễn Văn Huyên, ven Hồ Tây trổ hoa vàng... Hè là mùa cho những thứ hoa đường phố bung nở mạnh mẽ nhất, mà chủ yếu là những màu sắc chói lọi để cộng hưởng, đua tranh với thời tiết. Mùa hè ở Hà Nội thật dữ dội nhưng cũng đầy náo nhiệt, ồn ã, sôi động và rực rỡ.

Tin đọc nhiều