Đừng làm cho xong việc, đủ chỉ tiêu

ANTD.VN - Mấy hôm nay đi trên nhiều tuyến phố, thấy phong quang hẳn. Sau khi hạ ngầm các loại dây điện và cáp, bây giờ người ta đang gỡ nốt những búi dây loằng ngoằng. Dễ đến vài tấn được cắt đi, trông thoáng hẳn.

- Cái thoáng đó thì đúng là đáng ghi nhận, hoan nghênh. Nhưng có cái thoáng khác thì tôi không ủng hộ chút nào.

- Phố phường đang chật hẹp, giờ nhìn rộng hẳn ra, ông lại không thích là sao?

- Nhưng mà xót lắm. Mùa xuân đang thịnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, thế mà họ nỡ kéo cưa đi khắp nơi cắt tỉa cành không thương tiếc. Nhìn những đống cành đầy lá non mơn mởn bị chất đống lên xe tải chở đi, xót ruột không chịu được.

- Đấy là yêu cầu bắt buộc, chứ sắp đến mùa mưa bão, cành gãy cây đổ mà chết người thì còn xót xa hơn.

- Cành gãy chỉ là những cành sâu mục, đằng này họ cưa toàn những cành khỏe mạnh. Nhiều cây bị cắt trơ ra trông đến là tội nghiệp.

- Thì cây trong đô thị cũng phải tỉa bớt cành cho đỡ che tầm nhìn phương tiện…

- Đấy là ở những tuyến phố chính, còn trong các khu dân cư thì cây càng nhiều bóng mát càng tốt. Với lại tầm nhìn gì ở tận tít trên cao? Bây giờ thì phong quang đến nỗi chẳng còn chỗ nào mà tránh nắng. Ông cứ nói đỡ cho họ, chứ tôi thấy họ làm như vậy là cho xong, cho đủ chỉ tiêu, chứ chưa dùng đến cái tâm. Thành phố đang ra sức trồng thêm cây, vậy mà cắt cứa kiểu này, chẳng khác gì phá hoại.

Tin đọc nhiều