Super Sunday

Song mã cùng tiến?

ANTĐ - Cặp đua song mã thành Manchester sẽ gặp phải những vật cản lớn trong đêm Siêu Chủ nhật này. Trong khi Man Đỏ tiếp đón kình địch Liverpool tại Old Trafford thì “Người hàng xóm ồn ào” của Sir Alex Ferguson, Man City phải hành quân đến Emirates của Arsenal...

RVP hay Suarez

Đối với các cầu thủ M.U và cổ động viên của họ, Liverpool vẫn là đối thủ lớn nhất và đáng ngại nhất, ngược lại, M.U chính là đội bóng mà những fan Liverpool muốn đánh bại nhất. Hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh là “kẻ thù truyền kiếp” của nhau. Hiện tại, M.U đang có phong độ rất cao, dẫn đầu bảng xếp hạng, bỏ xa Liverpool (thứ 8) tới 21 điểm và dường như chưa thấy đội bóng nào có thể ngăn chặn được đà tiến của họ. Tuy nhiên, như thường lệ, đội chủ nhà M.U sẽ phải lấy công bù thủ và nếu những Van Persie hay Hernandez… không ghi bàn, thì M.U sẽ lập tức lâm nguy bởi hàng phòng ngự của họ khó giữ vững khung thành trước sự tấn công mãnh liệt của L.Suarez và đồng đội. Một yếu tố khiến trận đấu M.U -­ Liverpool rất hấp dẫn là hai cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh hiện tại đều thuộc đội hình của M.U (Van Persie) và Liverpool (L.Suarez). Trên ESPN, Sir Alex Ferguson mới nhắc lại câu chuyện mua Andy Cole 18 năm trước. Đó là thương vụ thành công bởi Cole sau đó trở thành một phần trong lịch sử hào hùng của Man Utd dưới thời Sir Alex. Đương nhiên so sánh giữa Cole với Van Persie thì hơi khập khiễng nhưng bản hợp đồng năm 1995 mang tên Cole là một trong những nền tảng đầu tiên đưa M.U vượt lên hạ bệ Liverpool khỏi vị trí độc tôn của kẻ thống trị bóng đá Anh.

Bản hợp đồng năm 2012, nghĩa là Van Persie, chắc chắn xuất chúng hơn, nhập cuộc nhanh hơn hẳn và kỹ năng săn lùng bàn thắng thì cực kỳ đáng sợ. Nhưng chắc chắn khi nhìn lại Cole trước đây, RVP vẫn sẽ thấy một chút sức ép rằng những thế hệ đi trước của M.U đã tiến được một đoạn đường quá dài với một sự kiên định và lầm lũi đến khó tin (lúc đó còn đang bị Liverpool dẫn trước 18-9 về số Cúp VĐQG). Ngày nay sau gần 5 tháng thăng hoa cùng M.U, Van Persie chắc hẳn đang “sống trên mây” nhưng chính sự tập trung và khát khao tươi mới mới là sức mạnh của anh trước khi bước vào cuộc chiến với Liverpool và đối thủ số 1 cạnh tranh danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của PFA là Suarez. 

Nói cuộc chiến giữa Man Utd và Liverpool cũng là cuộc so tài của cá nhân RVP và Suarez là bởi, Robin van Persie ghi cho Man United 28% số bàn thắng trên tất cả các đấu trường, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng về sự ảnh hưởng đến CLB. Luis Suarez đóng góp 34% số bàn thắng cho Liverpool, xếp thứ 3 (chỉ kém Demba B và Michu 1%). Nếu không có những bàn thắn (16) và đường kiến tạo (6) của Van Persie thì Man United sẽ tụt từ vị trí dẫn đầu xuống thứ 11. Tương tự, thiếu Suarez, Liverpool sẽ trượt 7 bậc xuống thứ 15. RVP hay Suarez? Họ sẽ quyết định kết cục của trận derby nước Anh đêm nay.

Lời tuyên chiến của Mancini

Trước chuyến hành quân tới Emirates, Man City đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa tới 7 điểm trên BXH nhưng Roberto Mancini vẫn quả quyết, họ vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch, thậm chí nhà cầm quân người Italia cho rằng, nhiều khả năng cuộc chiến Premier League giữa M.U và M.C năm nay sẽ được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng như kịch bản của mùa giải năm ngoái. Bằng chứng là, trong khi Man Utd đang thắng tưng bừng với những bàn thắng của RVP thì trong 3 trận trở lại đây, hàng công của Man City cũng đã nã vào lưới các đối thủ 10 bàn.

Năm ngoái, hiệu số bàn thắng thua chính là sự khác biệt của cuộc đua. Vì thế, Fergie đã đi một nước cờ khôn ngoan nhằm giải quyết vấn đề này ngay ở đầu mùa giải. Khó tin là chẳng ai ngờ sự có mặt của cỗ máy ghi bàn từ Arsenal, Robin Van Persie, lại mang đến sự tương phản lớn đến thế giữa hai đội sau 21 vòng. Trớ trêu ở chỗ, người đầu tiên đánh tiếng muốn có cựu “Pháo thủ” là Roberto Mancini nhưng cuối cùng có được anh lại là Fergie. Vì thế, nếu tiền đạo tới Etihad, 7 điểm hoặc hơn thế sẽ nghiêng về Man City chứ không phải Man United như hiện tại. Vì thế, nếu Mancini thừa nhận Van Persie là sự khác biệt giữa Man United và Man City ở thời điểm này, đồng thời than vãn về thất bại của họ trong nỗ lực giành giật cầu thủ người Hà Lan, ông làm thế một phần nhằm vào BLĐ The Citizens, một phần là để che giấu những quyết định sai lầm của mình trong các bản HĐ với Rodwell, Matija Nastasic, Javi Garcia và Sinclair.