Sống là sẻ chia, đâu chỉ nhận riêng mình

ANTĐ -Đâu đó giữa một Hà Nội phồn hoa, nhộn nhịp vẫn còn những con người ngày đêm phải chiến đấu với cái nghiệt ngã ở đời, với căn bệnh quái ác mang tên “suy thận”. Chúng tôi vừa trở về từ chuyến thăm các bệnh nhân ở Xóm chạy thận nằm sâu trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đó là một khu trọ chật hẹp có tới 133 bệnh nhân luôn bao bọc, giúp đỡ nhau kiên trì với sự sống, chống chọi lại bệnh tật. Họ không những phải trang trải cho chi phí đắt đỏ của việc chạy thận mà ngay cả miếng cơm manh áo hằng ngày đối với họ cũng vô cùng vất vả.

Một khu trọ trong xóm chạy thận, ngõ 121 Lê Thanh Nghị, gần bệnh viện Bạch Mai

Với mong muốn làm được điều gì đó giúp đỡ cho các bệnh nhân nơi đây, câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện Học viện Ngoại giao đã kết hợp với với CLB Tình nguyện Luật, CLB Mùa hè xanh Hà Nội và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Hành chính Quốc gia kêu gọi quyên góp ủng hộ cho các bệnh nhân Xóm chạy thận.
“Quỹ ủng hộ bệnh nhân Xóm chạy thận” đã chính thức được phát động từ ngày 28-3-2016 đến ngày 20-4-2016, với thông điệp chính thức: "Sống để cho đâu chỉ nhận riêng mình, hãy để gió cuốn yêu thương tới miền bất hạnh".
Sống là sẻ chia, đâu chỉ nhận riêng mình ảnh 2Các bạn sinh viên trong CLB đang tổ chức một buổi quyên góp ngoài trời cho các bệnh nhân "Xóm chạy thận".

Bạn Đỗ Quang Nam, sinh viên năm thứ ba Học viện Ngoại giao (một trong những tình nguyện viên tham gia chương trình) chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sự nhiệt huyết của thanh niên cùng những tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người, chúng ta có thể mang lại một chút gì đó ấm áp hơn, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân nghèo trên chặng đường đấu tranh với bệnh tật vô cùng gian nan kia.”

Những tấm poster tuyên truyền về chương trình gây quỹ từ thiện được các bạn trẻ chuyền tay nhau trên vỉa hè tại hồ Hoàn Kiếm

Tiền được tự tay những người qua đường quyên góp

 “Chúng tôi cảm thấy mình phải làm gì đó để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ấy. Để duy trì sự sống, họ bươn chải đủ nghề, dù cơ cực và thu nhập ít ỏi nhưng nếu không làm thì họ chỉ có thể nằm chờ chết vì không đủ điều kiện chi trả viện phí. Già thì lượm ve chai, bán ngô luộc, trẻ thì chạy xe ôm,... Khó khăn chồng chất khó khăn, chi phí đẻ ra chi phí. Không dám mong về một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, những hộ nghèo (hơn 90%) ở xóm trọ chỉ mong ngày tháng trôi qua đủ cơm để ăn và đủ tiền để một tuần ba lần chạy thận.

Họ đang chiến đấu để tồn tại !”.

“Bước chân ra về mà lòng nặng trĩu, mong sao chương trình của CLB thành công, mong sẽ có thêm nhiều hơn nữa các mạnh thường quân, cùng san sẻ yêu thương, giúp cho những mảnh đời ấy có thêm nghị lực sống, có thêm sức mạnh chiến đấu tới cùng với bệnh tật.” Đó là mong muốn của các bạn trẻ có mặt trong chương trình gây quỹ từ thiện.