“Sởn gai ốc” vì… hôn

ANTĐ - Hình như giới Showbiz bây giờ đang rộ lên “mốt” hôn trước mặt công chúng. Dường như ở bất cứ chỗ nào và với bất kỳ ai người ta cũng có thể hôn được. Nụ hôn được phô diễn với nhiều mục đích khác nhau: hôn để thể hiện tình cảm, hôn để diễn, hôn vì nghệ thuật, hôn để PR và cả hôn vì… từ thiện. Xét cho cùng thì nụ hôn không có lỗi. Hôn là một cử chỉ đẹp và lịch lãm chỉ có điều nó đã bị người ta “lạm dụng” đến mức quá đà khiến nụ hôn trở nên phản cảm và thiếu văn hóa.

Tuần qua, dư luận phát “sởn da gà” vì màn “khóa môi” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với một… nhà sư. Sự việc xảy ra trong một buổi đấu giá gây quỹ chữa bệnh cho ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Hình ảnh màn hôn đồng giới được phát đi tới mức chóng mặt trên internet. Con số những người phản ứng cũng tăng lên chóng mặt. Chả cứ gì Việt Nam, đối với văn hóa phương Tây, những màn hôn đồng giới xưa nay cũng bị chỉ trích nặng nề. 

Dù sau đó, hai nhà sư kia đã bị “phạt” theo những quy định của nhà Phật, còn ca sĩ lắm chiêu nhiều trò kia cũng có tâm thư lên tiếng thanh minh về “động cơ hôn”  là để… làm từ thiện song vẫn khiến dư luận khó chấp nhận. Có nhiều cách để làm từ thiện, có nhiều cách để khuấy động sân khấu chứ không cứ nhất thiết phải… hôn. Hơn nữa ca sĩ này hình như quá giàu trí  tưởng tượng khi cho rằng nụ hôn của mình có thể khuấy động sân khấu. Không đáng giá thế đâu. Anh này đang tùy tiện  “lạm dụng” nụ hôn một cách quá đà. Trước đó, ca sĩ này trong một sự kiện cũng có “pha” khóa môi với một người mẫu, chưa thỏa mãn anh ta lại “khóa môi” với cả nhà sư.

Đã là người của công chúng thì họ cần có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình. Đằng này, một ca sĩ lại chường ra một hình ảnh hết sức phản cảm trước mặt công chúng khiến những khán giả - người đang trả tiền cho họ cảm thấy “sởn da gà”. Dư luận cũng đang lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng có hình thức “phạt” đối với ca sĩ này bởi vì anh ta phải biết việc quàng cổ tay để hôn một nhà sư là trái với phép đạo.

Cho đến giờ phút này cơ quan quản lý biểu diễn cũng chưa lên tiếng về việc này. Và dư luận vẫn chưa lắng xuống. 

Đặc biệt là trên sân khấu, trên truyền hình vừa qua đã xảy ra nhiều pha hôn nhau tùy tiện, bừa bãi gây không ít ồn ào thì việc có một hình thức nhắc nhở là cần thiết. Hãy trả lại cho sân khấu, cho nghệ thuật những hình ảnh “sạch” và có văn hóa.