Solskjaer mắt đỏ hoe nói lời chia tay M.U

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi bị M.U sa thải, HLV Ole Gunnar Solskjaer trả lời một cuộc phỏng vấn với tâm trạng như chỉ chực muốn khóc.

Chưa đầy 1 ngày sau trận thua đáng xấu hổ 1-4 trước Watford, ban lãnh đạo Man United đã ra quyết định chính thức về việc sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer và công bố trên trang chủ CLB.

"Manchester United xin xác nhận rằng Ole Gunnar Solskjaer đã rời khỏi vai trò huấn luyện viên của CLB. Ole sẽ luôn là một huyền thoại của Manchester United và thật tiếc khi chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Những gì xảy ra vừa qua thật đáng thất vọng nhưng chúng tôi không thể phủ nhận những gì ông ấy làm trong 3 năm qua, để xây dựng nền tảng cho thành công lâu dài", trích thông báo của M.U.

Solskjaer chỉ chực muốn khóc trong buổi trả lời phỏng vấn MUTV

Solskjaer chỉ chực muốn khóc trong buổi trả lời phỏng vấn MUTV

Chiến lược gia người Na Uy chia tay sân Old Trafford sau gần 3 năm gắn bó mà không giành được bất cứ danh hiệu nào. Cùng với việc sa thải Solskjaer, M.U cũng thông báo trợ lý Michael Carrick sẽ giữ vai trò tạm quyền trong thời gian đội bóng này tìm kiếm HLV mới.

Sau khi đến trung tâm Carrington nhận trát sa thải và chia tay các học trò, HLV Solskjaer đã có ít phút trả lời phỏng vấn kênh MUTV. Trong cuộc trò chuyện này, cựu tiền đạo Quỷ đỏ chỉ chực muốn khóc với đôi mắt đỏ hoe.

"Bạn biết đội bóng này có ý nghĩa thế nào đối với tôi và những gì tôi muốn đạt được ở đây cho tất cả mọi người. Tôi muốn đưa đội bóng lên một tầm cao mới để có thể giành các danh hiệu. Cùng nhau, chúng tôi là một đội bóng mạnh, nhưng rất tiếc tôi không thể đạt được kết quả như mong đợi và đã đến lúc phải ra đi", Ole ngậm ngùi nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Solsa tin rằng Michael Carrick có thể làm tốt công việc tạm quyền trong thời gian Quỷ đỏ tìm kiếm một HLV mới.