Sói non IS bị nổ tung khi chơi lựu đạn cầm tay

ANTĐ -Trong lúc cầm quả lựu đạn chơi, lựu đạn bất ngờ phát nổ khiến "sói non IS" bị nổ tung.

Một em bé được mẹ đưa đi cùng đến lãnh thổ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để chiến đấu cho chúng đã thiệt mạng, khi trong lúc cầm quả lựu đạn chơi thì nó bất ngờ phát nổ. Vụ tai nạn còn khiến anh trai bé bị thương rất nặng.

Sói non IS bị nổ tung khi chơi lựu đạn cầm tay ảnh 1

Em bé bị mẹ đưa đi cùng để chiến đấu cho IS

Theo báo cáo trên truyền hình SVT, hai mẹ con đã rời Thụy Điển cách đây 1 năm để gia nhập IS. Khi đó cậu bé mới tròn 2 tuổi. Sau đó, người mẹ đã bắt em phải tham gia "Sói con của Vương quốc Hồi giáo" (nhóm trẻ em chiến đấu cho IS).

Nhóm khủng bố khát máu nổi tiếng dã man này thường sử dụng chiến binh nhí như là một phần cho việc tuyên truyền của chúng, nhằm cố lôi kéo nhiều gia đình gia nhập nhóm của chúng hơn nữa.

Cái chết của bé xảy ra chỉ một tuần sau khi nhóm khủng bố IS để mất thành trì Fallujah ở Iraq.

Sói non IS bị nổ tung khi chơi lựu đạn cầm tay ảnh 2

Ảnh “Sói non IS” đang cầm khẩu súng AK 47 được đăng trên Facebook của người mẹ

Lực lượng liên minh gần đây đã gây ra nhiều áp lực cho phiến quân. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết tăng cường hơn nữa các cuộc tấn công vào lực lượng IS, cam kết đưa tàu chiến mạnh nhất của Nga đến khu vực trong một nỗ lực nhằm quét sạch bọn khủng bố.

Tuy nhiên, các tay súng IS đã cảnh báo rằng, chúng sẽ âm mưu tấn công mạnh hơn nữa ở châu Âu, và nhiều nơi khác trên thế giới. Điều này đã được thấy rõ khi mới đây, chỉ trong một tuần mọi người đã chứng kiến 3 vụ tấn công khủng bố kinh hoàng gây ra cái chết cho 20 người ở Bangladesh, 44 người ở Istanbul và 131 người ở Baghdad.