Sốc chết tại chỗ vì bị nghi là sát nhân của 20 năm trước

ANTĐ - Scott Bradley, 36 tuổi, ở Garlieston, Scotland, được phát hiện là đã chết bởi một cơn trụy tim tại nhà riêng, nguyên nhân của cái chết đau lòng này vì ông ta không chịu nổi sự đàm tiếu khi bị cho rằng là một kẻ sát nhân.

Scott Bradley, 36 tuổi, ở Garlieston, Scotland, được phát hiện là đã chết bởi một cơn trụy tim tại nhà riêng, nguyên nhân của cái chết đau lòng này được cho là ông ta không chịu nổi sự đàm tiếu, kết luận vô căn cứ của những người dân trong khi cho rằng Scott chính là một trong hai kẻ sát nhân đã từng giết hại một bé trai 2 tuổi là James Bulger vào năm 1993.

Tội ác rùng mình cách đây gần 20 năm

Vào giữa tháng 2 - 1993, ở Dumfries, nước Anh đã bị chấn động bởi một tội ác dã man khi hai đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi là Robert Thompson và Jon Venables giết hại một cậu bé là James Bulger, 2 tuổi mà không bởi lý do nào cụ thể. Chúng lợi dụng bà Denise Fergus, mẹ James sơ hở khi đưa con đi siêu thị, chúng bắt cóc James đến một nơi hoang vắng cách đường tàu một đoạn ngắn, ở đó chúng đã thay nhau đánh đập cậu bé 2 tuổi này cho tới chết, sau đó vứt xác James đáng thương trên đường ray.

Scott Bradley bị nghi là kẻ sát nhân Robert Thompson của 20 năm trước

Hai ngày hôm sau cảnh sát mới tìm thấy xác của James.

Họ nhanh chóng bắt được hai tên sát nhân trẻ tuổi kia, chúng bị kết tội giết người, nhưng chỉ phải thụ án hơn 8 năm trong nhà giam và được phóng thích vào năm 2001. Sau đó nhằm tránh cho chúng khỏi những người quá khích và phẫn nộ, chúng được cung cấp tên tuổi khác để bắt đầu cuộc sống mới.

Những lời nói có thể giết người

Scott chuyển đến Scotland được hơn 7 năm, trùng hợp với khoảng thời gian hai tên sát nhân kia được thả, mọi việc sẽ diễn ra êm ả nếu vụ án năm xưa không ám ảnh một nhà văn đến mức ông ta đã viết lại câu chuyện này và đang đàm phán với một nhà sản xuất Hollywood để chuyển thể thành phim. Trong chuyện đó có nói rằng một trong hai tên sát nhân kia là Robert Thompson, đã chuyển đến một ngôi làng bên bờ biển Garlieston, Scottland.

Đầu tiên cảnh sát ngôi làng này đến nơi hỏi chuyện nhà văn kia, ông ta cũng nói rằng đó chỉ là chi tiết hư cấu trong câu chuyện, ngôi làng chỉ có trong tưởng tượng và những người dân không có thực.

Nạn nhân của vụ án xưa là cậu bé 2 tuổi

Nhưng những tin đồn này có sức lan tỏa khủng khiếp, người dân trong vùng bắt đầu "lời qua tiếng lại" Scott Bradley, và tránh xa ông, gọi thẳng vào mặt ông là kẻ dâm đãng, giết người…

Tin đồn đã “bao vây” Scott từ hơn 1 năm nay và người mẹ tội nghiệp của Scott là bà Sue cho rằng người con trai đáng thương của mình đã phải sống “trong địa ngục”. Từ một người sống lạc quan, tích cực và có một trái tim khỏe mạnh, đến nay Scott đã trở thành người suy sụp và mắc chứng đau tim.

Đã rất nhiều lần ông nói với mẹ mình là muốn tìm đến cái chết bởi ông không chịu nổi áp lực vô hình này, bà Sue không tin rằng con trai mình lại bi quan tới mức đó, cả gia đình đang tìm cách giải quyết thì lại xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cái chết của Scott còn khiến cho chính mẹ của đứa bé bị giết khi xưa là bà Denise Fergus sững sờ, bà nói “Nghe tin về cái chết của Scott, máu trong người tôi như đông cứng lại”.

Bà cho rằng cái chết của Scott là do cảnh sát đã không cung cấp thông tin rõ ràng về những kẻ sát nhân, sự che đậy của cảnh sát đã khiến người như Scott phải chịu sự phỉ báng không đáng có.

Hiện tại thông tin về tên Thompson “thực sự” kia vẫn chưa được làm rõ, còn tên đồng phạm của hắn là Venables thì vừa bị bắt lại vào tù khi nghi ngờ hắn có hành vi lạm dụng trẻ em.